Họ bảo vậy mà nghe lương giáo viên cao lắm

Công việc của giáo viên ai ở trong ngành mới hiểu, rất vất vả, ngày dạy tối soạn bài, trong khi như công nhân tối về ăn xong đi ngủ.

Đ.T.T.H (...88@yahoo.com)

Ý kiến như bạn Cao Hồng Tân trong mẩu "Giáo viên trình độ trung bình thì lương như thế là đủ rồi" thì Bộ Giáo dục và Đào tạo còn có trách nhiệm gì nữa. Lời hứa của thầy Nguyễn Thiện Nhân bỏ đi đâu rồi? Góp ý mà như bạn thì làm sao giáo viên có thể toàn tâm toàn ý để nghiên cứu và giảng dạy?

ZEN (zen...@gmail.com)

Bài viết của thầy Cương thật tuyệt. Là giáo viên lâu năm rồi mà đồng lương của tôi luôn thiếu trước hụt sau. Bộ Giáo dục và Đào tạo hứa đến năm 2010 giáo viên sẽ sống được bằng lương, tôi chờ dài cổ mà chẳng thấy. Trong khi đó bao nhiêu cuộc vận động, bao nhiêu khẩu hiệu hô hào chiếm mất rất nhiều thời gian của giáo viên.

NGUYỄN THỊ MAI (nguyenmai...@gmail.com)

Giáo sư Văn Như Cương nói quá đúng. Không biết mấy ông lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã, đang và sẽ nghĩ gì?

PHAN THỊ ÚT (denhat...@gmail.com)

Càng đọc bài "tiếu lâm" của thầy Văn Như Cương, càng thấy xót cho các thầy, cô giáo thân yêu của chúng ta.

NGUYỄN CHIẾN HẠM (warship...@yahoo.com)

Cám ơn những gợi ý hợp lý của giáo sư Văn Như Cương. Tôi có thiển ý đề xuất thêm như thế này, các thầy, cô nên đọc tác phẩm "Sống mòn" của Nam Cao để có cái mà so sánh.

TÔ VĂN NAM (namtv...@gmail.com)

Các ý kiến trên là quan điểm của độc giả, không phải quan điểm của báo Pháp Luật TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm