Hơn 10 xe cẩu giải cứu em bé kẹt dưới giếng sâu 45 m

Sự việc xảy ra hôm 3-9 tại TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Một bé trai 20 tháng tuổi đã vô tình rơi tọt xuống một cái giếng khi cùng ông bà dạo chơi, Daily Mail đưa tin.

Rất nhiều máy móc hạng nặng được điều đến hiện trường trong công cuộc giải cứu cháu bé. Ảnh: ShutterStock

Ngay khi sự việc được trình báo, lực lượng cứu hộ nhanh chóng được điều động nhằm giải cứu đứa bé. Ước tính cái giếng có miệng rộng 30 cm và sâu tới 45 m. Cũng do kích thước miệng giếng quá nhỏ nên lực lượng cứu hộ không thể chui lọt vào để đưa cháu bé ra nên đội cứu hộ đã điều động hơn chục máy đào đến ứng cứu.

Trong khi chờ đợi đội cứu hộ đào một chiếc hố sâu xuống lòng giếng thì cháu bé liên tục được tiếp tế thức ăn, nước uống. Một máy bơm dưỡng khí cũng được huy động nhằm giúp cháu bé có thể cầm cự đến phút chót. Bên cạnh đó, người nhà phải liên tục dùng loa phóng thanh gọi tên bé để trấn an cũng như khiến bé tỉnh táo chờ đến lúc người lớn đến giải cứu.

Sau 10 giờ đào xới khu đất, cháu bé được đưa ra khỏi miệng giếng bằng một sợi dây thừng. Những nỗ lực của đội cứu hộ cuối cùng đã được đền đáp. Bé đã an toàn trở về trong vòng tay mẹ.

Đội cứu hộ cho biết: "Công việc này khó khăn gấp nhiều lần so với việc dọn dẹp những vụ lở đất". Hiện cháu bé đang dần hồi phục tại bệnh viện và không bị bất cứ thương tích nghiêm trọng nào.

Đôi cứu hộ phải huy động rất nhiều xe đào đất để đào sâu xuống giếng. Ảnh: ShutterStock

Để trấn an bé, mẹ của bé phải liên tục dùng loa phóng thanh trò chuyện, gọi tên bé để bé không hoảng sợ dưới đáy giếng. Ảnh: ShutterStock

Lực lượng cứu hộ đã làm việc cật lực, nhanh chóng hòng giải thoát cháu bé càng nhanh càng tốt. Ảnh: ShutterStock

Cuộc giải cứu kéo dài đến tận đêm. Ảnh: ShutterStock

Sau những nỗ lực của đội cứu hộ, cháu bé đã trở về an toàn trong vòng tay mẹ. Ảnh: ShutterStock

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm