Hương khói cho dân

Trong ảnh là bàn thờ dân, do Bộ đội lập ở nơi lưu tạm tro cốt đồng bào TP mất trong đại dịch, vừa được lập hôm nay ở Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều nay, gia đình một nạn nhân mất hôm qua vì COVID-19 cảm động gọi cho tôi: Em tôi mất nhưng được chính quyền bộ đội lo chu đáo. Gia đình được an ủi nhiều.

Hương khói cho dân ảnh 1
Bàn thờ dân, do Bộ đội lập ở nơi lưu tạm tro cốt đồng bào TP mất trong đại dịch, vừa được lập hôm nay ở Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng nay các cán bộ Công an TP nói với tôi, lãnh đạo và anh em đều phẫn nộ chuyện gia đình người mất do COVID bị ép giá hòm. Khi thiêu thì gia đình uỷ quyền cho nơi mai táng lo trọn gói và nhận cốt vì cả nhà đang cách ly. Khi gia đình cách ly về họ nói muốn chu đáo nên dùng hòm tốt, tới 40-50 triệu. Nói mãi thì họ bớt cho 5 triệu, nếu không sẽ không giao hài cốt.
"Anh Nam, Giám đốc công an TP rất phẫn nộ. Chỉ đạo lực lượng phải làm rõ chiêu trò này, không để cho tồn tại"- một cán bộ Phòng PA 03 kể.
Anh Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo chiều qua cũng nói nên giao cho các DN chế biến gỗ đóng quan tài cho những đồng bào mất do dịch bệnh.
Không có một lực lượng chủ đạo làm đối trọng, thì không dẹp được. Nếu không chấp nhận yêu sách, họ cứ để đồng bào nằm đấy thì sao?
Cách đây mấy hôm tôi có cuộc nói chuyện khá lâu với chị Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Chị nói không thể để đồng bào đã qua đời mà không được chu toàn. Thành phố nói chuyện với bên quân đội. Mấy anh Bộ Tư lệnh Thành nói ngay chuyện gì dân cần, bộ đội làm được hết. Dân như cha mẹ, như đồng đội. Quân đội sẵn sàng.
Lãnh đạo UBND TP nói ý này, quân đội đáp ứng ngay. Không phải chỉ đến khi dư luận nêu, một tuần qua quân đội đã tập huấn lực lượng này cả về vấn đề dịch tễ, nghi thức tâm linh. Cán bộ chiến sĩ tham gia chăm sóc hậu sự cho đồng bào coi đó là vinh dự, được tiễn đưa đồng bào không may trong bước cuối. Nếu gia đình chưa có điều kiện nhận ngay, các anh sẽ hương khói mỗi ngày. Đơm quả, thắp hương, mong những người dân thành phố mất trong đại dịch hãy yên lòng an nghỉ.

Hương khói cho dân ảnh 2
Chiều nay, chuyến xe đầu tiên của Bộ đội Bộ Tư lệnh Thành phố đã đến nhà tang lễ nhận tro cốt. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP

Hương khói cho dân ảnh 3
Bộ đội Bộ Tư lệnh Thành phố làm thủ tục nhận hũ cốt tại Trung tâm hoả táng Bình Hưng Hoà chiều 7-8-2021. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP

Chuyện khó nhất, có bộ đội. Chiều nay, chuyến xe đầu tiên của lực lượng đặc biệt này đã đến nhà tang lễ nhận tro cốt. Họ nâng niu từng phần xương thịt đồng bào. Họ cung kính đưa về thắp hương và chia ca canh thức. Chiến đấu cùng dịch bệnh trong bệnh viện có các chiến sĩ áo trắng, còn nơi đây, những người lính sẽ nâng giấc linh hồn đồng bào.
Với những gia đình muốn gửi tạm ở chùa, quân đội sẽ gửi vào chùa. Giáo hội Phật giáo cho biết đã dành chỗ cho những gia đình nào có nguyện vọng để ở chùa.
BCH Quân Sự của quận, huyện, và TP Thủ Đức sẽ liên hệ người thân chuyển về nhà. Ai chưa nhận được thì anh em thắp hương. Có trường hợp ở tỉnh, thì các anh sẽ tổ chức đưa hài cốt về tỉnh...
Cơn đại dịch gây cho chúng ta nhiều tổn thất, nhưng nó cũng là khi những tình cảm của người dân, trách nhiệm chính quyền được bộc lộ. Nó hiển hiện tình quân dân bên cạnh nghĩa đồng bào.
Xin cảm ơn những người lính, không chỉ chiến đấu và bảo vệ dân, những chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố giờ là người góp phần xoa dịu nỗi đau của thành phố trong những ngày gian khó này.
Chiều nay, nhận những hình ảnh đầu tiên này, không ít người đã khóc!

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

(PLO)- Chủ nuôi chó, mèo phải đáp ứng điều kiện nuôi để chính quyền dễ quản lý, giảm tình trạng một nhà nuôi số lượng lớn làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.