Không sợ trời đất, chỉ sợ chị cán bộ xã

Chị mới là nữ nhi oai phong lẫm lẫm. Làm cán bộ tư pháp xã thì phải oai chớ. Cấp trên nói chị cũng chả nể sợ, cứ hành dân trước mặt cấp trên cho ra bã mới chịu, dù người bị hành chỉ là anh bán vé số phải ngồi xe lăn xin làm giấy khai sinh cho con. Chị hạch sách sai nghiệp vụ với người đàn ông khốn khổ ấy trước mặt chủ tịch xã. Mà dường như chị hành dân đâu chỉ một lần. Coi Facebook mới thấy một số người dân than phiền từng điêu đứng vì cách làm việc của chị.

Chị là cán bộ tư pháp xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Bữa nay nghe nói huyện chỉ đạo làm rõ thái độ phục vụ dân của chị. Chẳng biết người ta có làm rõ được vì sao chị có thái độ không sợ ai hay không.

Chị biết không, cả nước có hơn 11.000 xã, phường, thị trấn. Chỉ cần 1.000 cán bộ tư pháp như chị là biết bao nhiêu gia đình lên bờ xuống ruộng, bao nhiêu cặp đôi tan vỡ, bao nhiêu đứa trẻ không được đi học đó chị!

Cái oai của chị là oai… ác đó!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm