Không vinh quang nào hơn tình dân

Cách đây tròn 1 năm, ngày 5/10/2013, nhiều người dân đã ra sạp báo từ rất sớm, khi còn chưa dám tin vào thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Buổi sáng 5/10/2013, ở ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình, không gian thật yên lặng.

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp

Ở một phần khác của ngôi nhà, những góc lặng càng trở nên trống trải khi gia chủ ấy không còn trở về nữa.

Hình ảnh hàng triệu người từ khắp mọi miền đổ về Thủ đô, đội nắng ban ngày, thức trắng đêm xếp hàng vào vái biệt Đại tướng đã trở thành những hình ảnh không thể nào quên cách đây tròn 1 năm Đại tướng qua đời.

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp

Nhìn dòng người nhẫn nại xếp hàng dưới nắng chói chang sáng 7/10 để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, GS Phan Huy Lê xúc động: “Một vị tướng của dân. Tất cả mọi thứ có thể thay đổi, kể cả bia đá ngàn năm có thể mòn. Nhưng bia của lòng dân là vĩnh cửu”.

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp
Đại tướng, Võ Nguyên Giáp
Đại tướng, Võ Nguyên Giáp
Đại tướng, Võ Nguyên Giáp
Đại tướng, Võ Nguyên Giáp
Đại tướng, Võ Nguyên Giáp

Từ ngày 7/10, gia đình Đại tướng đã mở cửa nhà số 30 Hoàng Diệu. Hàng trăm nghìn người dân đã thổn thức, nghẹn ngào vào viếng Đại tướng.

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp
Đại tướng, Võ Nguyên Giáp
Đại tướng, Võ Nguyên Giáp
Đại tướng, Võ Nguyên Giáp

Đêm 10/10/2013, đêm cuối cùng vào viếng Đại tướng, nhiều người dân đã thức trắng trước nhà 30 Hoàng Diệu.

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp
Đại tướng, Võ Nguyên Giáp
Đại tướng, Võ Nguyên Giáp
Theo vietnamnet

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm