Kinh hoàng: Rận ăn lưỡi chui lẫn vào món cá

Vị hiệu trưởng về hưu Paul Poli, 62 tuổi, vừa chuẩn bị thưởng thức bữa tối thì phát hiện một sinh vật nhỏ màu vàng chui ra từ vào món cá của ông.

Ông đã đem phần thịt trở lại siêu thị Morrisons, nơi ông mua hàng. Giới chức trách xác định “sinh vật lạ” đó chính là loài rận “ăn lưỡi” (tên khoa học là Cymothoa exigua).

 Loài rận ăn lưỡi có tên khoa học là Cymothoa exigua thường ký sinh trên lưỡi cá

Ký sinh trùng gớm ghiếc này chui vào cơ thể của cá qua mang, bám vào lưỡi của con cá, rồi sau đó hấp thụ chất dinh dưỡng mỗi khi vật chủ của nó ăn.
Ông Poli đến từ Swansea, South Wales, cho biết: "Thật kinh tởm. Tôi yêu món cá, nhưng tôi thề suốt đời sẽ không ăn cá nữa!”. Con vật này dài khoảng 3cm và rộng 8mm. Thật may mắn là ông cụ kịp thấy con rận này trước khi bắt đầu dùng bữa tối.
Siêu thị Morrisons đã đưa ra lời xin lỗi ông cụ và tặng cho ông Poli một chai rượu vang kèm một phiếu mua hàng trị giá 20 Bảng. Một phát ngôn viên của chuỗi siêu thị khổng lồ này cho biết: "Một số loài cá thường bị ký sinh trùng bám vào người. Điều này hoàn toàn tự nhiên. Mặc dù chúng tôi đã sàng ọc rất kỹ, khả năng sai sót vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp!”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm