Lần đầu tiên bị đánh, nghệ sĩ Vân Dung hoảng hốt đến 2 ngày sau

(PLO)- Đảm nhận vai diễn trong phim Người một nhà, nghệ sĩ Vân Dung cho biết, đây là lần đầu tiên chị bị đánh trên màn ảnh. Cú đánh khiến chị hốt hoảng đến 2 ngày sau. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, Trung tâm sản xuất phim truyền hình (Đài truyền hình Việt Nam-VFC) đã công bố bộ phim mang tên Người một nhà. Phim sẽ lên sóng VTV3 vào khung giờ 21g40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28-3.

Trong phim, nghệ sĩ Vân Dung vào vai bà Thư – một người mẹ tham tiền, sẵn sàng bỏ hai đứa con sinh đôi (Tuấn Tú, Duy Hưng đóng) để chạy theo cuộc sống riêng.

Chia sẻ về vai diễn mới, nghệ sĩ Vân Dung cho biết, đây là lần đầu tiên chị bị đánh trên màn ảnh.

'Không hiểu sao mà tôi không thở được, tim đập thình thịch. Tôi phải quay 6 đúp cho cảnh toàn, cảnh cận. Mỗi lần quay xong mệt kinh khủng. Chỉ bị đánh một tí thôi mà tôi hoảng hốt sợ đến hai ngày hôm sau”- nữ diễn viên bày tỏ.

nghệ sĩ Vân Dung
Nghệ sĩ Vân Dung (giữa) chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: VĂN PHÚC.

Vân Dung cũng chia sẻ một kỷ niệm thời điểm đóng phim Hướng dương ngược nắng, khi chị vào quán ăn, có một khán giả nhận ra và nói hơn một tiếng về vai diễn đáng ghét của Vân Dung.

“Chị ấy hỏi tôi ‘Tại sao có thể đóng một vai rẻ tiền đến thế, làm cho hình ảnh người phụ nữ trở nên xấu xí như thế. Em có tiếng, cũng xinh đẹp, giỏi giang tại sao lại đóng vai đáng ghét như vậy? Từ trước đến nay chị yêu em bao nhiêu thì bây giờ coi thường bấy nhiêu.

Em nên suy nghĩ lại, lần sau đạo diễn có mời thì từ chối những vai đấy. Mình là ngôi sao rồi, mình được quyền từ chối, tại sao cứ phải đâm đầu vào những vai đấy’.

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết, lúc đó chị đã giải thích rằng, bộ phim nào cũng có người xấu, người tốt. Nếu như phim không có xung đột, không có sóng gió thì khán giả sao có hứng thú.

Tôi chấp nhận ở phe tà để các diễn viên khác ở phe chính. Nếu ai cũng từ chối vai tà thì làm gì có phim hay cho khán giả xem”- chị tâm sự

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết, biên kịch cho chị làm vai gì cũng được, xấu cũng được nhưng cuối cùng hãy cho mình “về bờ” để khán giả ghét rồi yêu như Hướng dương ngược nắng.

Phim Người một nhà xoay của đạo diễn Trịnh Lê Phong xoay quanh hai anh em Trí và Tuệ. Bị chia rẽ từ bé, sau 15 năm, họ mới gặp lại nhau.

an-dau-tien-bi-danh-nghe-si-van-dung-hoang-hot-den-2-ngay-sau-3.jpeg
Duy Hưng và Tuấn Tú vào vai hai anh em với số phận đặc biệt trong phim. Ảnh: VFC.

Hai anh em mang hai cá tính trái ngược. Trí ngỗ ngược nhưng trượng nghĩa. Tuệ nhát chết nhưng bốc đồng. Trong mọi biến cố, Trí luôn là người bảo vệ Tuệ, dọn dẹp, thậm chí đứng ra chịu trận giúp Tuệ.

Thế nên, Tuệ đối với anh trai vừa là tình ruột thịt, vừa có sự ngưỡng mộ, biết ơn.

Sau một biến cố trầm trọng, hai anh em tiếp tục bị chia cắt. Lần này, trớ trêu thay, chính Trí là người gây chuyện và bỏ trốn, còn Tuệ ở lại dọn dẹp.

Bẵng đi cả chục năm, khi Tuệ tin rằng mình đã mất anh trai thì Trí lại trở về. Họ đoàn viên khi đã ở ngưỡng trung niên. Trí tay trắng, Tuệ khi ấy là người đàn ông có mái ấm riêng, muốn dọn đường cho anh trở về, chia sẻ hơi ấm gia đình mà anh trai thiếu vắng.

Tuy nhiên, hành trình này đầy trở ngại bởi những sai lầm trong quá khứ với không ít những nghi ngại, định kiến của người cùng thời…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm