Lễ tri ân và trưởng thành đặc biệt của học sinh Trưng Vương

(PLO)- Lời nhắn gửi của cô hiệu trưởng, những món quà bất ngờ được học sinh chuẩn bị dành tặng cho thầy cô và cha mẹ, những cái ôm bạn bè thật chặt đã làm nên một buổi lễ tri ân và trưởng thành đặc biệt của học sinh Trường Trưng Vương.
Sáng 4-6, trường THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12 với chủ đề "Cất cánh". Tham dự buổi lễ ngoài ban giám hiệu, thầy cô giáo, học sinh khối 12 còn có sự góp mặt của các bậc phụ huynh.
Sáng 4-6, trường THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12 với chủ đề "Cất cánh". Tham dự buổi lễ ngoài ban giám hiệu, thầy cô giáo, học sinh khối 12 còn có sự góp mặt của các bậc phụ huynh.
Trước khi buổi lễ diễn ra, các học sinh đã biểu diễn tiết mục văn nghệ "nhất quỷ nhì ma" dành tặng các thầy cô cũng như ba mẹ..

Trước khi buổi lễ diễn ra, các học sinh đã biểu diễn tiết mục văn nghệ "nhất quỷ nhì ma" dành tặng các thầy cô cũng như ba mẹ..

Ba năm trôi qua, hành trình của các em tại ngôi trường Trưng Vương đã dần khép lại để bước sang một trang mới. Các em đã cúi đầu để thay lời cảm ơn đến thầy cô cũng như ba mẹ. Cảm ơn thầy cô đã luôn chỉ bảo dạy dỗ suốt bao năm qua. Cảm ơn cha mẹ đã luôn dõi theo.

Ba năm trôi qua, hành trình của các em tại ngôi trường Trưng Vương đã dần khép lại để bước sang một trang mới. Các em đã cúi đầu để thay lời cảm ơn đến thầy cô cũng như ba mẹ. Cảm ơn thầy cô đã luôn chỉ bảo dạy dỗ suốt bao năm qua. Cảm ơn cha mẹ đã luôn dõi theo.

Tại buổi lễ, sau nghi thức chào cờ, mọi người đã dành một phút tưởng niệm những mất mát, đau thương đã diễn ra trong đại dịch, từ đó càng trân trọng hơn giây phút quý giá ngày hôm nay.
Tại buổi lễ, sau nghi thức chào cờ, mọi người đã dành một phút tưởng niệm những mất mát, đau thương đã diễn ra trong đại dịch, từ đó càng trân trọng hơn giây phút quý giá ngày hôm nay.
Cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường đã đại diện trường nhận bó hoa tri ân từ tập thể học sinh khối 12.Bà Thủy đã nhắn gửi đến phụ huynh, học sinh một vài điều. "Cảm ơn quý phụ huynh đã chọn ngôi trường Trưng Vương, cảm ơn quý phụ huynh đã cho chúng tôi có cơ hội dạy dỗ các cháu nên người có văn hóa, có tri thức và trưởng thành. Cảm ơn vì đã chia sẻ, đã cùng nhà trường vượt qua quãng thời gian khó khăn. Cảm ơn quý phụ huynh sẽ tiếp tục là điểm tựa cho các con. Cảm ơn quý thầy cô đã dạy dỗ các em nên người. Cảm ơn các con vì đã chọn ngôi trường Trưng Vương, cảm ơn các con vì đã làm viên gạch xây nên một Trưng Vương vững chãi để Trưng vương lưu giữ thành xuân của mình...Mong các con hãy sống tử tế và có trách nhiệm"

Cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường đã đại diện trường nhận bó hoa tri ân từ tập thể học sinh khối 12.Bà Thủy đã nhắn gửi đến phụ huynh, học sinh một vài điều. "Cảm ơn quý phụ huynh đã chọn ngôi trường Trưng Vương, cảm ơn quý phụ huynh đã cho chúng tôi có cơ hội dạy dỗ các cháu nên người có văn hóa, có tri thức và trưởng thành. Cảm ơn vì đã chia sẻ, đã cùng nhà trường vượt qua quãng thời gian khó khăn. Cảm ơn quý phụ huynh sẽ tiếp tục là điểm tựa cho các con. Cảm ơn quý thầy cô đã dạy dỗ các em nên người. Cảm ơn các con vì đã chọn ngôi trường Trưng Vương, cảm ơn các con vì đã làm viên gạch xây nên một Trưng Vương vững chãi để Trưng vương lưu giữ thành xuân của mình...Mong các con hãy sống tử tế và có trách nhiệm"

Các em học sinh cũng đã chuẩn bị những bó hoa tươi thắm dành tặng các thầy cô trong ngày lễ trọng đại này. Xúc động khi tham dự buổi lễ, thầy Trần Văn Thanh, giáo viên toán chia sẻ một năm học đầy thử thách nhưng thầy thấy vui vì các em đã nỗ lực vượt qua. Thầy mong các em hãy giữ gìn sức khỏe, tự tin để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. "Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới phụ huynh đã luôn đồng hành cùng trường trong thời gian qua", thầy Thanh nói.

Các em học sinh cũng đã chuẩn bị những bó hoa tươi thắm dành tặng các thầy cô trong ngày lễ trọng đại này. Xúc động khi tham dự buổi lễ, thầy Trần Văn Thanh, giáo viên toán chia sẻ một năm học đầy thử thách nhưng thầy thấy vui vì các em đã nỗ lực vượt qua. Thầy mong các em hãy giữ gìn sức khỏe, tự tin để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. "Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới phụ huynh đã luôn đồng hành cùng trường trong thời gian qua", thầy Thanh nói.

Sau những giây phút tri ân thầy cô, các em đã dành thời gian để nói lời cảm ơn đến các bậc sinh thành. Bà Nguyễn Thị Chính, sống ở quận 4 cảm thấy rất xúc động khi tham dự buổi lễ. Bà chỉ mong cháu ngoại sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi tới và đi đúng con đường đã chọn.

Sau những giây phút tri ân thầy cô, các em đã dành thời gian để nói lời cảm ơn đến các bậc sinh thành. Bà Nguyễn Thị Chính, sống ở quận 4 cảm thấy rất xúc động khi tham dự buổi lễ. Bà chỉ mong cháu ngoại sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi tới và đi đúng con đường đã chọn.

Các em cũng không quên lưu lại những giây phút đặc biệt với gia đình trong buổi lễ ý nghĩa này. Em Anh Thư, học sinh lớp 12 tâm sự: "12 năm đi học chưa bao giờ em có cảm giác đặc biệt như ngày hôm nay. Để chuẩn bị cho buổi lễ, trong suốt 1 tuần qua chúng em đã dành thời gian buổi chiều để chăm chút và lên kế hoạch cho mọi thứ từ tiết mục văn nghệ đến quà tặng,. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất em thấy mình tràn đầy nhiệt huyết, em làm tất cả mọi thứ bằng trái tim của mình chỉ mong ba mẹ, thầy cô sẽ vui".

Các em cũng không quên lưu lại những giây phút đặc biệt với gia đình trong buổi lễ ý nghĩa này. Em Anh Thư, học sinh lớp 12 tâm sự: "12 năm đi học chưa bao giờ em có cảm giác đặc biệt như ngày hôm nay. Để chuẩn bị cho buổi lễ, trong suốt 1 tuần qua chúng em đã dành thời gian buổi chiều để chăm chút và lên kế hoạch cho mọi thứ từ tiết mục văn nghệ đến quà tặng,. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất em thấy mình tràn đầy nhiệt huyết, em làm tất cả mọi thứ bằng trái tim của mình chỉ mong ba mẹ, thầy cô sẽ vui".

Hành trình trưởng thành của các em không chỉ có thầy cô, cha mẹ mà còn có bạn bè. Các em đã cùng nhau lưu lại những bức ảnh thật đẹp trong ngày lễ hôm nay. Đó sẽ là kỷ niệm, là hành trang để các em bước vào đời.
Hành trình trưởng thành của các em không chỉ có thầy cô, cha mẹ mà còn có bạn bè. Các em đã cùng nhau lưu lại những bức ảnh thật đẹp trong ngày lễ hôm nay. Đó sẽ là kỷ niệm, là hành trang để các em bước vào đời.
Hành trình trưởng thành của các em không chỉ có thầy cô, cha mẹ mà còn có bạn bè. Các em đã cùng nhau lưu lại những bức ảnh thật đẹp trong ngày lễ hôm nay. Đó sẽ là kỷ niệm, là hành trang để các em bước vào đời.

Hành trình trưởng thành của các em không chỉ có thầy cô, cha mẹ mà còn có bạn bè. Các em đã cùng nhau lưu lại những bức ảnh thật đẹp trong ngày lễ hôm nay. Đó sẽ là kỷ niệm, là hành trang để các em bước vào đời.

Sau những giây phút tri ân, các em đã đến với nghi thức trưởng thành với những chiếc máy bay được các cô giáo trao tặng cho các em. Các em đã gắn những chiếc máy bay lên trên tấm bảng như là đường băng với mong ước được bay cao, bay xa.
Sau những giây phút tri ân, các em đã đến với nghi thức trưởng thành với những chiếc máy bay được các cô giáo trao tặng cho các em. Các em đã gắn những chiếc máy bay lên trên tấm bảng như là đường băng với mong ước được bay cao, bay xa.
Sau những giây phút tri ân, các em đã đến với nghi thức trưởng thành với những chiếc máy bay được các cô giáo trao tặng cho các em. Các em đã gắn những chiếc máy bay lên trên tấm bảng như là đường băng với mong ước được bay cao, bay xa.

Sau những giây phút tri ân, các em đã đến với nghi thức trưởng thành với những chiếc máy bay được các cô giáo trao tặng cho các em. Các em đã gắn những chiếc máy bay lên trên tấm bảng như là đường băng với mong ước được bay cao, bay xa.

Tại buổi lễ, các bạn học sinh đã "cháy" hết mình cho lưa tuổi 18 thơ mộng

Tại buổi lễ, các bạn học sinh đã "cháy" hết mình cho lưa tuổi 18 thơ mộng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm