Lo ngại bạo lực trong bóng đá ở Indonesia tái diễn

(PLO)- Bốn tháng trước, thảm họa Kanjuruhan đã khiến 135 người chết, nay cảnh sát Indonesia tiếp tục dùng vòi rồng, hơi cay trong một sự kiện bóng đá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát đã dùng vòi rồng và hơi cay giải tán đám đông, thảm họa Kanjuruhan ngày 1-10 năm ngoái vẫn còn đó ác mộng.

Bốn tháng trước, thảm họa Kanjuruhan ở Malang khiến 135 người chết do hoảng loạn thoát chạy giẫm đạp nhau vì cảnh sát dùng hơi cay và súng phóng hỏa trong sân... Nay cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay ngay bên ngoài sân.

Hình ảnh náo loạn bên ngoài sân Jatiridi khi cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay giải tán đám đông. Ảnh: MM

Hình ảnh náo loạn bên ngoài sân Jatiridi khi cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay giải tán đám đông. Ảnh: MM

Dường như cách ứng xử của các bên ở Indonesia không sợ FIFA tước quyền đăng cai World Cup U-20 khai diễn ngày 20-5 tới đây.

Thảm họa Kanjuruhan khiến FIFA đã cảnh báo và nhắc nhở nhưng các cơ quan chức năng lại phối hợp dẹp loạn rất kém.

Trận derby TP Solo giữa PSIS Semarang và Persis Solo tối 17-2 ở sân Jatiridi hứa hẹn cực kỳ căng thẳng, ban tổ chức sân đã bán hết vé. Tuy nhiên, sau đó chính quyền tỉnh Solo ra lệnh để đảm bảo an ninh và an toàn, trận đấu “đóng kín cổng” không cho khán giả vào sân nhằm tránh tiềm ẩn bạo loạn.

Tuy nhiên, rất nhiều fan cay cú vì đã mua vé rồi cuối cùng, ban tổ chức không cho vào sân. Hàng ngàn fan của PSIS Semarang tập trung bên ngoài sân và tìm mọi cách để vào bên trong sân xem.

Lực lượng fan quá đông đã cãi vã và chửi bới với cảnh sát sau đó đám đông dùng gạch đá ném vào cảnh sát bảo vệ bên ngoài. Đấy là “tia lửa” gây nên cuộc xô xát dần một lớn ra và trở thành bạo động ngay bên ngoài sân Jatiridi.

Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, cảnh sát Indonesia lại dùng vòi rồng và hơi cay để đối chọi và giải tán đám đông. Nhưng mọi chuyện lại nhanh chóng vượt tầm kiểm soát, đám đông hỗn loạn, trong đó có tiếng la thét của phụ nữ, trẻ em và người già.

Tuy nhiên, theo cách giải thích của Tỉnh trưởng Solo, ông Ganjar Pranowo: Nếu cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay bên trong sân là vi phạm quy chế trận đấu của FIFA, đằng này là bên ngoài sân, chúng tôi có quyền trấn áp đám đông manh động bằng vòi rồng và hơi cay để mọi người tản ra nhằm tránh va chạm dẫn đến chết người.

Chưa thấy FIFA yêu cầu Indonesia làm giải trình cho vấn đề này. Indonesia là chủ nhà World Cup U-20 khai mạc ngày 20-5 tới, tuy nhiên tình hình bạo loạn của bóng đá nước này cứ như bóng ma liên tục xuất hiện.

Điều đáng nói là đội khách Persis Solo là đội bóng giàu có mà ở đó những cổ đông lớn toàn là thành phần... máu mặt như tân chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir, tỉ phú Kaesang Pangarep, con trai út của Tổng thống Joko Widodo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm