Lốc xoáy Okalahoma: Chú chó không chịu rời thi thể chủ

Hình ảnh chú chó con run rẩy, sợ hãi vì vừa trải qua cơn lốc đầu tiên trong đời, đứng canh giữ gần thi thể chủ nhân đang bị chôn vùi trong đống đổ nát ở thị trấn Moore, bang Okalahoma đang được hàng ngàn người trên thế giới chia sẻ.

Lốc xoáy Okalahoma: Chú chó không chịu rời thi thể chủ ảnh 1

Chú chó con không chịu rời người chủ nhân đã chết trong đống đổ nát. Ảnh: CBS
Theo CBS News, viên phó cảnh sát trưởng ở Oklahoma định sẽ nhận nuôi chú chó này.

Trong khi đó, một câu chuyện kì diệu khác cũng nổi lên sau cơn bão điên cuồng. Một cụ bà bị cơn bão cướp đi ngôi nhà thân yêu, bất ngờ tìm thấy chú chó yêu quý của mình trong một chương trình phỏng vấn trực tiếp trên ti vi.

Khi máy quay của Đài CBS đang ghi hình cảnh tượng cụ bà Barbara Garcia xót xa kể lại trải nghiệm hãi hùng của mình trong cơn lốc ngay tại đống đổ nát trước kia từng là nhà bà và điều khiến bà lo lắng nhất là không biết chú chó cưng của mình hiện ra sao, bất ngờ các phóng viên phát hiện chú chó đang động đậy trong đống gạch vụn. Vui mừng khôn tả, bà Garcia dường như quỵ xuống vì sung sướng.

Lốc xoáy Okalahoma: Chú chó không chịu rời thi thể chủ ảnh 2

Lốc xoáy Okalahoma: Chú chó không chịu rời thi thể chủ ảnh 3

Bà Garcia vui mừng khôn tả khi gặp lại chú chó con. Ảnh: CBS

"Tôi tưởng Chúa chỉ nghe thấy 1 lời cầu nguyện của mình nên để tôi sống sót, nhưng cuối cùng cả hai lời cầu nguyện của tôi đều trở thành sự thật”, bà Garcia chia sẻ, trước khi ôm chú chó rời khỏi ngôi nhà đã bị san phẳng.
Theo Thu Hằng (NLĐO / CBS)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm