Lỗi chấm thi kỳ cục

- Thì cứ thấy xập xình là gào lên chứ đã đi học đâu mà biết chữ… Mà lão này vô duyên. Đang buồn não ruột với thời sự nóng sốt thì hào hứng khoe chuyện tào lao.

- Phải tự hào với sự linh hoạt của con mình chứ. Mà bà băn khoăn chuyện thi công chức ở Đắk Lắk hử?... Lo gì! Học tài thi phận, đỗ hay trượt là chuyện bình thường từ thời ông Tú Xương.

- Vấn đề là kết quả phúc khảo nhiều người từ đậu thành rớt, lại lắm ông bà có điểm liệt bỗng trúng tuyển.

- Ái chà! Khác biệt điểm số sau hai cấp chấm chênh lệch nhau ghê gớm vậy sao? Nguyên nhân nào?

- Một quan chức nằm trong hội đồng thi tuyển lý giải ABC này nọ, trong đó có chuyện tổ chấm thi môn trắc nghiệm sơ xuất. Họ áp đáp án của đề chẵn vào đề lẻ và lấy lẻ để “soi” chẵn.

- Tức giống kiểu hát râu ông nọ cắm cằm bà kia của Tèo hử? Trời! Sao một cuộc thi quan trọng vậy lại mắc lỗi kỳ cục thế?

- Không chỉ môn ấy, nhiều môn tự luận cũng có sự chênh lệch tương đối cao…

- Thôi thôi. Chỉ riêng chuyện cắm lộn râu đã thấy sôi máu rồi. Bà đừng kể nữa mà tui lại hồ nghi còn khuất tất này nọ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm