Lỗi rất lớn của nhà thơ Cao Xuân Sơn…

(PLO)-  Nhà thơ Cao Xuân Sơn nguyên Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM là người có nhiều đóng góp quan trọng cho nền văn học nhưng ông cũng có một cái lỗi rất lớn…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhà thơ Cao Xuân Sơn và các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Thị Châu Giang, Đàm Huy Đông, Nguyễn Thu Thuỷ, Đoàn Phương Huyền

Nhà thơ Cao Xuân Sơn và các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Thị Châu Giang, Đàm Huy Đông, Nguyễn Thu Thuỷ, Đoàn Phương Huyền

Nhiều người nói vui rằng, lỗi lớn của ông đó chính là ‘dẫn dụ’ nhiều cây bút trẻ vào con đường văn chương.

Hàng loạt cây bút 7x, 8x đã được ông phát hiện, ươm mầm và hỗ trợ lớn lên như vậy: từ Trần Tùng Chinh, Nguyễn Phước Thảo…đến Văn Thành Lê, Đàm Huy Đông, Nguyễn Thu Thuỷ, Đoàn Phương Huyền, Hồ Huy Sơn…. Tủ sách Tuổi mới lớn ra đời 20 năm trước là một dấu son rực rỡ.

Kim Đồng giống như ngôi nhà thứ 2

Hôm nay (5-6), dưới những tán me rợp mát của Đường sách TP.HCM, những cây bút năm nào cùng ngồi lại ôn những kỉ niệm cũ. Họ trở về đây cùng ngồi lại trong ngày kỉ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng.

Tên gọi là buổi ra mắt sách “Xanh mãi tuổi 20”, khán giả giao lưu trò chuyện cùng các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Thị Châu Giang, Đàm Huy Đông, Nguyễn Thu Thuỷ, Đoàn Phương Huyền. Gọi như vậy nhưng khán giả dưới kia cũng đâu phải ai xa lạ, toàn những người thương năm cũ.

Nhà văn Đoàn Phương Huyền

Nhà văn Đoàn Phương Huyền

Vậy nên mới có chuyện, MC Phương Huyền vừa xuống đưa micro cho khán giả đặt câu hỏi, trên hàng ghế khách mời đã chẳng còn ai. Họ đã xin được ngồi xuống dưới hàng ghế khán giả để cùng lắng nghe, trò chuyện, kể lại cho nhau nghe những câu chuyện năm nào.

Nhà văn Đoàn Phương Huyền nói với PLO rằng Kim Đồng giống như ngôi nhà thứ 2 của rất nhiều cây bút trẻ. Năm 2004, khi đang là sinh viên năm 3, đang đi thực tập ở An Giang, nhận được cuộc điện thoại: “Anh là Cao Xuân Sơn, ở NXB Kim Đồng. NXB sẽ in tập truyện Khoảng biếc của em….”, trái tim chị như vỡ oà trong hạnh phúc.

Cầm chiếc điện thoại “cục gạch” Nokia 3310, chị giơ thật cao lên để hứng sóng, chỉ sợ đó là giấc mơ.

“Lần đầu tiên trong đời được in tập sách của riêng mình, được khen nữa. Đó là động lực cực kì lớn cũng là động lực giúp tôi tiếp tục theo đuổi công việc viết lách sau này”- tác giả sách “Nắng trong lòng phố” nghèn nghẹn.

Sòng phẳng đó là duyên nợ, Kim Đồng với tôi là duyên nợ. Tủ sách Tuổi mới lớn với tôi giống như mối tình đầu. Tôi tin trong số cả trăm cây bút mới, những ngày tháng ấy sẽ là kỉ niệm đẹp với chữ nghĩa với cuộc sống này. Vậy là tôi mãn nguyện rồi”- Cao Xuân Sơn

Gần 20 năm đã đi qua, cô sinh viên năm nào đã làm mẹ, đi bao thăng trầm thời cuộc nhưng cái cảm giác xúc động khi nhận được cuộc điện thoại của nhà thơ Cao Xuân Sơn cô chẳng thể nào quên được. Kí ức đẹp như tách trà thơm mãi đến hôm nay.

Lỗi của Cao Xuân Sơn

Lỗi của nhà thơ Cao Xuân Sơn rất lớn. Lỗi của ông là đã dẫn dụ nhiều cây bút văn chương gắn bó với nghề.

Ông chính là người chắp cánh, giới thiệu, tạo đà để hội nhà văn có lực lượng thế hệ nhà văn trẻ: Văn Thành Lê, Đoàn Phương Huyền, Trần Huyền Trang, Chu Quang Mạnh Thắng, La Thị Ánh Hường…

Nhà văn Trần Huyền Trang

Nhà văn Trần Huyền Trang

Nhà văn - thầy giáo Trần Tùng Chinh từ An Giang lên TPHCM tham dự cùng các bạn văn trong tủ sách Tuổi mới lớn

Nhà văn - thầy giáo Trần Tùng Chinh từ An Giang lên TPHCM tham dự cùng các bạn văn trong tủ sách Tuổi mới lớn

Nhà văn Trần Huyền Trang nói rằng cuốn sách đầu tiên của chị in ở NXB Kim Đồng vào tháng 7-2003, được đỡ đầu bởi nhà thơ Cao Xuân Sơn.

“Tập truyện ngắn ‘Mắt biển’ trong tủ sách Tuổi mới lớn do chú gầy dựng. Sau, có thêm 2 tập truyện ngắn “Mùa lá đổ” và “Muốn khóc dịu dàng” cũng trong tủ sách này…

Chúng ta đều bắt đầu cuộc đời trong một đứa trẻ. Nhà Kim là nơi nâng đỡ mình và rất nhiều bạn viết những bước đi đầu tiên trong nghiệp văn chương non trẻ ấy. Để mỗi khi nhớ về, vẫn đầy sự biết ơn và trân trọng. Chúc mừng NXB Kim Đồng 65 năm tuổi. Dù bao nhiêu tuổi, vẫn mãi chơi với thiếu nhi và được thiếu nhi lẫn người lớn yêu quý!”- nhà văn Trần Huyền Trang mỉm cười.

Những người thương năm cũ cùng trở về trong sự kiện kỉ niệm 65 năm ngày thành lập NXB Kim Đồng

Những người thương năm cũ cùng trở về trong sự kiện kỉ niệm 65 năm ngày thành lập NXB Kim Đồng

NXB Kim Đồng là tuổi thơ của rất nhiều thế hệ. Những cây bút năm xưa, giờ đây người đã lớn tuổi, người đã làm cha làm mẹ, cũng có người đã về cát bụi. Những đứa trẻ mê mệt bên những trang sách ngày nào đã khôn lớn, đã có tiền đi mua những cuốn sách mình thích chẳng cần đắn đo suy nghĩ….

Nhưng kí ức của họ vẫn ở đó, cùng những trang sách của nhà Kim- những năm tháng thanh xuân hồn nhiên đẹp nhất cuộc đời!

“Anh Sơn coi mấy đứa viết "Tuổi mới lớn" như chúng tôi: Chu Quang Mạnh Thắng, Văn Thành Lê, Trần Huyền Trang…như em út vậy. Anh rất thương như những đứa em chập chững bước vào đời, chật vật với việc viết lách. Đứa nào gia cảnh khó khăn, anh còn nâng niu hơn nữa.

Ngày Trang mang tập đầu tiên lên NXB Kim Đồng, anh Sơn là người cầm bản viết tay đọc luôn. Sau này khi anh Sơn nghỉ hưu, những bản viết tay vẫn được anh lưu giữ cẩn thận. Anh nói chuyện ào ào nhưng là người cực kì tình cảm, thương những đứa nhỏ viết văn, nâng niu từng chút một”

Đoàn Phương Huyền

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm