Lung linh Giáng sinh trên miền đất lạnh

(PLO)- Quên đi cái lạnh lẽo của mùa đông vùng cao, người dân tỉnh Lâm Đồng đang tất bật chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mấy ngày gần đây, khắp đường làng, ngõ xóm ở hầu hết các xã, thị trấn ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng rực sáng ánh đèn. Đó là khi lễ Giáng sinh đang đến rất gần.

Lung linh Giáng sinh trên miền đất lạnh
Người dân ở huyện Đơn Dương đã sẵn sàng chào đón Giáng sinh năm 2024. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Bạn Nguyễn Phương Uyên, ngụ thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nói rằng, dù đã được đón Giáng sinh ở nhiều nơi khác nhau nhưng không ở đâu có cảm giác đặc biệt như giáng sinh ở Đơn Dương.

“Giáng sinh đối với người dân xứ lạnh là cả một sự mong chờ. Từ mong chờ các con phố, con hẻm được trang trí lên đèn Noel, mong chờ những ngày quây quần bên cây thông, mong chờ không khí lành lạnh ở Đơn Dương vô cùng đặc biệt đến mong chờ đón bạn bè, người thân ở nơi xa về quê mình sum họp gia đình”, Phương Uyên nói.

giang-sinh-13-1633-1934.jpg
Ông già Noel là biểu tượng quen thuộc của hầu hết mọi người mỗi khi Giáng sinh về. Ảnh: BÍCH HẰNG

Dù là có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng ở Đơn Dương, Giáng sinh cũng giống như một ngày hội. Ở đây, người có hay không có đạo cũng háo hức như nhau.

Một linh mục nói với phóng viên PLO rằng, ngày lễ Giáng sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiêng liêng đối với đồng bào theo đạo Công giáo. Vì vậy, ngoài việc trang hoàng cho nhà thờ nổi bật hơn mọi ngày, người dân nơi đây còn trang trí cây thông, hang đá trong các đường làng, ngõ xóm để tái hiện thời khắc Chúa sinh ra đời.

giang-sinh-14-4486-9039.jpg
Một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đang đến với người dân ở huyện Đơn Dương. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Giáng sinh với người dân xứ lạnh không chỉ là lễ hội, nó còn là ngày sum họp, ngày mà bên ánh đèn lung linh, người ta chỉ để tâm hồn mình hướng về những điều thiện lành.

Hãy cùng PLO ngắm không khí Giáng sinh ở các giáo xứ của huyện Đơn Dương trong cái se lạnh của mùa đông vùng cao.

giang-sinh-4-2107.jpg
Huyện Đơn Dương có hàng chục giáo xứ. Dù đời sống kinh tế một số giáo xứ còn khó khăn nhưng hầu hết giáo dân ở đây đều chấp hành nghiêm pháp luật, sống "tốt đời - đẹp đạo". Ảnh: BÍCH HẰNG
giang-sinh-1-1709.jpg
Giáng sinh là một trong những lễ hội quan trọng nhất được người dân Đơn Dương mong chờ. Ảnh: BÍCH HẰNG
giang-sinh-2-3513.jpg
Các bạn trẻ đang tập luyện tiết mục văn nghệ để trình diễn trong đêm Giáng sinh. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
giang-sinh-5-4919.jpg
Nhà thời Lạc Viên ở xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương. Ảnh: BÍCH HẰNG
giang-sinh-10-4332.jpg
Bên trong thánh đường của nhà thờ Ka Đơn. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
giang-sinh-9-514.jpg
Giáng sinh đang về rất gần với người dân ở huyện Đơn Dương. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
giang-sinh-6-4805.jpg
Nhà thờ Lạc Viên. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
giang-sinh-8-2219.jpg
Người dân giăng đèn, trang trí cây thông Noel khắp các đường làng, ngõ xóm. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
giang-sinh-3-306.jpg
Mọi người quây quần bên đống lửa để cùng nhau đón Giáng sinh. Ảnh: BÍCH HẰNG
giang-sinh-12-6399.jpg
Hầu hết nhà thờ ở huyện Đơn Dương không to như những vùng đồng bào có đạo khác nhưng người dân nơi đây vẫn kịp trang hoàng để nhà thờ đẹp hơn trong ngày mừng chúa giáng sinh. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
giang-sinh-11-9569.jpg
Ca đoàn của giáo xứ Ka Đơn đang luyện tập thánh ca, chuẩn bị thật tốt cho đêm Giáng sinh sắp tới. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm