Mắc lừa từ thủ đoạn cũ

Trên đường mang 4 chiếc khoan trị giá trên 20 triệu đồng đến giao cho một người lạ, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, khấp khởi mừng thầm khi nghĩ đến số tiền thù lao 1 triệu đồng. Anh không biết mình đang bị kẻ gian lừa.

Sự việc xảy ra vào ngày 12-9, khoảng 16h, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, SN 1992, HKTT tại xã Cẩm Động, huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội hiện đang tạm trú tại huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đang đi bộ từ trường về đến ngã ba đường Hoàng Quốc Việt thuộc địa bàn xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm thì một nam thanh niên, ăn mặc lịch sự đi trên chiếc xe máy Lead chạy theo nhờ vả. Người thanh niên nọ tự giới thiệu đang là cán bộ của một công ty lớn chuyên nhập khẩu máy móc trên địa bàn Hà Nội.

Trong quá trình làm việc, anh đã “bớt” được của công ty 4 chiếc khoan “xịn” trị giá tổng cộng trên 20 triệu đồng và định mang số khoan nói trên đến nhờ một người bạn hiện đang làm trong siêu thị điện máy HC trên đường Phạm Văn Đồng, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm bán hộ nhưng đang ngần ngại vì trong siêu thị đó rất nhiều người biết mặt nên sợ họ sẽ dị nghị… Và anh này nhờ anh Tuấn mang giúp số khoan đó vào cho người bạn đang làm ở siêu thị điện máy HC với thù lao là 1 triệu đồng. Vừa nói, người thanh niên này vừa hé bọc nilon màu đen ra cho anh Nguyễn Ngọc Tuấn xem số khoan nằm trong đó. Nghĩ đến số tiền 1 triệu đồng thù lao là quá lớn đối với công việc nhẹ nhàng này, anh Tuấn đồng ý ngay.

Khi anh Tuấn vừa cầm lấy bọc nilon định mang số khoan nói trên đi thì người thanh niên đột ngột giật lại và nằn nì anh Tuấn để lại một vật làm tin vì sợ anh Tuấn cuỗm số khoan rồi đi không trở lại. Người này đề nghị anh Tuấn để chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu HP trị giá gần 20 triệu đồng lại làm tin. Trong lúc anh Tuấn đang chần chừ thì thanh niên này lấy chìa khóa mở cốp xe máy bảo anh Tuấn tự tay để chiếc máy tính vào trong khóa lại rồi rút chìa khóa đưa cho anh Tuấn.

Hành động đó của thanh niên kia làm anh Tuấn thêm tin tưởng cầm lấy chìa khóa xe và ôm bọc nilon đựng 4 chiếc khoan đi nhanh về hướng siêu thị điện máy HC. Tới siêu thị, hỏi tên người bạn của nam thanh niên nói trên đang làm việc tại đây nhưng được mọi người cho biết không có ai tên như thế. Chột dạ, anh Nguyễn Ngọc Tuấn ôm túi đồ chạy ngược về ngã ba Hoàng Quốc Việt để tìm người thanh niên lạ thì phát hiện người thanh niên đó cùng chiếc xe máy và chiếc máy tính xách tay của mình để trong cốp xe đã biến mất. Lúc này anh Tuấn mới biết là mình bị lừa liền tới Trạm Cảnh sát Nông Lâm, huyện Từ Liêm để trình báo sự việc. Được biết, số khoan nói trên là những chiếc khoan rởm có trị giá không đến 200 nghìn đồng/chiếc (ảnh).

Chiều 12-9, Trạm Cảnh sát Nông Lâm cho biết đang phối hợp cùng Đội CSĐT tội phạm về TTXH-CAH Từ Liêm khẩn trương điều tra, xác minh truy bắt đối tượng gây án. Cơ quan này cũng khuyến cáo, hành vi lừa đảo trên đã xuất hiện nhiều năm nay trên địa bàn TP Hà Nội và một số người dân nhẹ dạ cả tin, tham tiền nên vẫn bị lừa. Nếu ai gặp trường hợp tương tự nên báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Vũ Hoàng (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm