Mang ảo thuật đến với trẻ em ở lớp học 'Vườn ổi'

Sáng nay (17-8), Đoàn phường An Phú, quận 2 phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng An Phong tổ chức hoạt động vui chơi dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với tên gọi “Vì nụ cười trẻ thơ”, chương trình đã tạo được một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em.

Lớp học "Vườn ổi" là nơi dạy học cho nhiều em nhỏ nhập cư. Vì lớp học nằm trong một vườn ổi nhỏ nên các em gọi tên lớp học thân thương của mình là "Vườn ổi". Ảnh: THANH TUYỀN

Ở khu này có hơn 30 mái nhà lá của gần 100 người dân lao động nghèo từ miền Tây lên sinh sống. Hầu hết em ở đây đều không được đến trường, có em thì đang đi học ở dưới quê nhưng cũng nghỉ ngang để lên đây cùng cha mẹ.

Lớp học tình thương “Vườn ổi” do Đoàn phường An Phú tổ chức là nơi để các em sinh hoạt, học tập và vui chơi đúng với tuổi thơ của mình.

Hầu hết em đều không đi học ở trường mà chỉ tham gia lớp học tình thương do Đoàn phường An Phú tổ chức. Ảnh: THANH TUYỀN

Tất cả em ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn như nhau, em nào cũng phải vừa học vừa lo nấu cơm, quét dọn nhà cửa, trông em để phụ cha mẹ đang nặng gánh mưu sinh.

Khu nhà trọ nơi các em đang sống cùng cha mẹ là những mái nhà lụp xụp nằm sát bên một con mương nhỏ. Mỗi ngày các em chỉ quanh quẩn bên con mương, chơi đùa trong con hẻm nhỏ trước nhà. Ảnh: THANH TUYỀN

Em Nguyễn Thị Ngọc Mai (học lớp 3) cùng mẹ lên đây đã hơn một năm, việc học hành của em cũng bị gián đoạn. Mai nói em thích đi học với mấy thầy, mấy cô ở đây vì nhà em không có điều kiện để đi học ở trường như các bạn khác. Ngồi xem ảo thuật, Mai ghé tai sang bạn kế bên rồi nói: “Sao trước giờ chưa thấy mấy trò này nhỉ, vui quá”.

Còn em Đỗ Vĩnh Khang (sáu tuổi) thì thích thú: “Trước giờ em không biết là có mấy trò như chú kia làm, sao mấy chú làm hay quá, em có làm được như mấy chú không?”.

Các em nhỏ rất thích thú với màn ảo thuật vì trước đây chưa từng được nhìn thấy những trò vui như vậy. Ảnh: THANH TUYỀN

Háo hức, chăm chú xem ảo thuật. Ảnh: THANH TUYỀN

Một em bé đứng lên ghế để xem ảo thuật cùng các anh, chị lớn tuổi. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngoài ảo thuật, các em còn được tham gia nhiều trò chơi khác nhau do các anh, chị ở đoàn phường tổ chức. Bên cạnh đó, một hội chợ ẩm thực nhỏ với bốn gian hàng gồm súp cua, cá viên chiên, đùi gà chiên và trà sữa thu hút nhiều em nhỏ.

Ngoài ảo thuật, nhiều trò chơi khác cũng được tổ chức cho các em như nắn, uốn bong bóng theo ý thích của mỗi em. Ảnh: THANH TUYỀN

Chơi trò chơi để nhận quà, bánh, trà sữa... Ảnh: THANH TUYỀN

Một em bé thích thú với cái mũ bằng bong bóng được các anh làm cho. Ảnh: THANH TUYỀN

Anh Trần Khánh Tây (Bí thư đoàn phường An Phú, quận 2) chia sẻ vì các em là dân nhập cư theo cha mẹ lên đây sinh sống nên chịu nhiều thiệt thòi, không được đi học, cũng không có nhiều sân chơi để các em có thể vui chơi đúng với lứa tuổi của mình.

Với mong muốn mang lại những hoạt động lành mạnh cho các em, đoàn phường đã tổ chức một sân chơi nhỏ để khuyến khích các em tham gia vào các trò chơi lành mạnh, học hỏi lẫn nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm