Mang mùa xuân làng quê vào bệnh viện

Sáng 7-1, nhiều bệnh nhân và người nhà ngỡ ngàng khi thấy hàng chục tiểu cảnh đầy màu sắc và đẹp mắt nằm dọc lối đi trong khuôn viên Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy. Nhiều người đứng xem rất lâu, cũng có người chụp ảnh lưu niệm.

Giảm bớt nỗi đau bệnh tật

Ngắm những chú chuột làm bằng bìa cứng ngộ nghĩnh, dễ thương, bà Hai (52 tuổi, ở Tiền Giang) nói: “Tôi bị suy thận mạn đã lâu nên phải chạy thận nhân tạo.

Cứ cách ngày chạy thận một lần nên tôi hầu như luôn có mặt trong BV. Hôm nào không chạy thận thì ăn ngủ ở phòng dành cho thân nhân người bệnh”.

Lúc chưa mang bệnh, giao thừa năm nào bà Hai cũng cùng con cái và hàng xóm quây quần gói bánh tét rồi thức canh củi lửa.

Mùng 1 tết, con cháu bà Hai tề tựu đông đủ mừng tuổi và nhận tiền lì xì. Bà Hai cũng qua từng nhà láng giềng thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên và cầu mong mọi chuyện tốt lành.

“Khi đã mắc bệnh, tôi phải túc trực tại BV đến nay được bốn năm. Những năm trước, tết cận kề là tôi buồn thắt ruột vì không thể về nhà để sum vầy cùng con cháu. Bước chân ra ngoài BV, thấy mọi người mua sắm tết là tôi ứa nước mắt. Nhiều đêm vắt tay lên trán, tôi trằn trọc chẳng ngủ được vì nhớ không khí tết quê nhà da diết” - bà Hai trải lòng.

Hôm nay, bà Hai ngạc nhiên lẫn thích thú khi thấy nhiều tiểu cảnh xuất hiện trong khuôn viên BV Chợ Rẫy.

Có tiểu cảnh hoa mai vàng rực cùng những câu đối tết viết trên giấy đỏ au. Cũng có tiểu cảnh trang trí đầy bánh tét, dưa hấu được làm từ bìa cứng. Lại có tiểu cảnh thiết kế ao sen nhỏ có đàn vịt ngụp lặn cạnh nồi bánh tét đỏ lửa…

“Tất cả tạo nên không khí tết quê nhà thật giản dị nhưng ấm cúng. Cho dù chỉ là những tiểu cảnh nhưng phần nào làm vơi nỗi nhớ nhà và giảm bớt cơn đau do bệnh tật gây ra” - bà Hai chia sẻ.

Những chú chuột ngộ nghĩnh, dễ thương xuất hiện nhiều trong các tiểu cảnh. Ảnh: TRẦN NGỌC

Gắn kết bệnh nhân và nhân viên y tế

Ông Tư (58 tuổi, ở Vĩnh Long) có người con trai điều trị tại BV Chợ Rẫy gần hai năm do chấn thương sọ não. Tết năm trước, cũng là năm đầu phải ở trong BV chăm sóc con khiến ông Tư thấm thía với nỗi buồn vời vợi.

“Buồn vì con bị tai nạn, càng buồn hơn khi phải ở trong BV vào những ngày lẽ ra cả gia đình sum vầy ăn tết. Tôi chỉ mong ba ngày tết qua nhanh để không phải chạnh lòng khi nghe những bài hát xuân rộn ràng, vui tươi từ xa vọng vào BV” - ông Tư nói.

Đường hoa đặc biệt tại BV Chợ Rẫy diễn ra từ ngày 7-1 và kéo dài đến hết ngày 28-1 (mùng 4 tết). Đường hoa cũng sẽ được duy trì vào những năm sau. 

Cũng cái tết cận kề năm trước, ông Tư cảm nhận khuôn viên BV trống vắng và buồn tẻ cho dù không ít bệnh nhân và người nhà đi lại. Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy những hàng ghế đá vô hồn, quạnh hiu.

“Thế nhưng năm nay tôi cảm nhận nỗi buồn vơi đi phần nào khi thấy khuôn viên BV vàng rực sắc xuân từ những tiểu cảnh muôn hình muôn vẻ” - ông Tư nói thêm.

“Tôi thích nhất tiểu cảnh của Khoa phỏng - tạo hình. Ngoài trang trí đẹp mắt, sinh động, tiểu cảnh này còn thu hút tôi bởi dòng chữ “Anh ơi, đã uống rượu thì không lái xe” được viết trên giấy cứng.

Con tôi bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông liên quan rượu, bia. Tôi muốn mọi người nằm lòng thông điệp trên để không phải vào BV như con tôi” - ông Tư trải lòng.

Chỉnh lại những giỏ hoa cho ngay ngắn, chị Hương (điều dưỡng Khoa tai - mũi - họng) nói: “Thông điệp tiểu cảnh của khoa tôi là “Tai thính, mũi thông, tận tâm, điều trị”.

Ngoài giỏi về chuyên môn, tập thể bác sĩ, điều dưỡng Khoa tai - mũi - họng luôn hết mình vì bệnh nhân. Chúng tôi lúc nào cũng xem bệnh nhân như người nhà nên ân cần chăm sóc”.

“Thấu hiểu nỗi buồn của bệnh nhân và người thân khi phải ở lại BV trong những ngày tết nhất, không chỉ khoa tôi mà những khoa khác cố gắng thiết kế tiểu cảnh đẹp mắt, sinh động, thôn dã… để xoa dịu nỗi nhớ nhà.

Cũng thông qua những tiểu cảnh này, chúng tôi muốn gửi đi thông điệp “BV Chợ Rẫy luôn làm hài lòng bệnh nhân và người thân”. BV Chợ Rẫy cũng muốn bệnh nhân và nhân viên y tế ngày càng hiểu và gắn kết nhau hơn” - chị Hương bày tỏ.

Để bệnh nhân bớt nhớ nhà

Đây là lần đầu BV Chợ Rẫy thực hiện đường hoa với chủ đề “Đổi mới thái độ, phong cách nhân viên y tế gắn liền với môi trường BV văn minh, xanh sạch đẹp”.

Đường hoa đã mang mùa xuân ấm áp vào trong BV. Đường hoa được thiết kế mang đậm hình ảnh làng quê yên bình để người thân và bệnh nhân đang điều trị nội trú bớt nỗi nhớ nhà, giảm nỗi đau do bệnh tật gây ra. Đường hoa còn là sự gắn kết giữa người bệnh và nhân viên y tế.

Đường hoa quy tụ gần 30 tiểu cảnh sinh động do các khoa, phòng thiết kế. Mỗi tiểu cảnh mang ý nghĩa riêng nhưng tựu chung hàm chứa niềm tin, hạnh phúc cho năm mới, cầu mong mọi người được bình an.

BS NGUYỄN TRÍ THỨCGiám đốc BV Chợ Rẫy 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm