Một phụ nữ phải đổ máu để bảo vệ tính mạng chú chó cưng

HUY ĐỒNG (VIETNAM+) 

Một phụ nữ phải đổ máu để bảo vệ tính mạng chú chó cưng ảnh 1Michelle Parker giải cứu chú chó cưng. (Nguồn: Daily Echo)
Khi bà Michelle Parker (43 tuổi) đang dắt chú chó cưng Toby của mình đi dạo trong công viên Townhill, một chú chó bull thuộc dòng Staffordshire bull terrier bất ngờ lao tới tấn công Toby.  Nhận thấy tính mạng của Toby đang bị đe dọa nghiêm trọng, bà Parker đã liều mình lao tới giải cứu. Tuy nhiên, cái giá mà bà Parker phải trả là không nhỏ khi bị con chó bull hung tợn kia cắn vào tai, môi, mặt và máu đã đổ. Cuộc tấn công trên chỉ kết thúc khi chủ của con chó bull kéo nó ra. Dù đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đó nhưng việc vị chủ nhân của con chó bull rời khỏi hiện trường đã khiến không ít người nổi giận. Bà Parker được chở tới bệnh viện để điều trị các vết thương ở tai, môi và mặt trong khi Toby được một bác sỹ thú y chữa trị. "Tại thời điểm đó, mối quan tâm duy nhất của tôi là Toby. Nếu tôi không can thiệp chắc chắn nó đã bị con chó kia cắn tới chết. Tôi không quan tâm tới bản thân mình. Có thể tôi bị con chó kia cắn tai nhưng tôi chỉ muốn cứu Toby” – Parker cho hay.

Theo HUY ĐỒNG (TTXVN+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm