MU đại thắng Everton ‘bốn sao’, chạy đà hoàn hảo cho Premier League

Từ khi hội quân trở lại, “Quỷ đỏ” đã chơi ba trận giao hữu thắng Derby County 2-1 trước khi bị QPR đánh bại với tỉ số 2-4 và gần đây, thầy trò Solskjaer bị chiếu dưới Brentford cầm hòa 2-2.

Trong khi đó, quá trình chuẩn bị của Everton cũng không khá khẩm hơn MU là bao. Họ mới chỉ chơi 2 trận ở cúp Florida khi cả Arsenal và Inter đều rút lui vì dịch bệnh. Do vậy, trận gặp MU vô cùng quan trọng với đội bóng thành phố cảng. HLV Rafael Benitez chắc chắn muốn cho các học trò cọ xát nhiều nhất để đưa ra những đánh giá khách quan nhất nhằm hoàn thiện đội hình.

"Quỷ đỏ" thành Manchester vùi dập Everton 4-0. Ảnh: CGI.

Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng cả hai đều đưa ra đội hình rất mạnh với nhiều hảo thủ trên các tuyến. Man United có sự góp mặt ngay từ đầu của các ngôi sao đáng chú ý như De Gea, Maguire hay Bruno Fernandes. Đáng tiếc là các Manucian vẫn chưa được chứng kiến màn ra mắt của tân binh Varane và Jadon Sancho khi cả hai đều không ra sân ở trận này. Trong khi đó bên phía đối diện, James Rodriguez đã sẵn sàng cùng các đồng đội nghênh chiến.

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Man United như thường lệ vẫn là những người nắm thế chủ động. Họ kiểm soát bóng một cách chặt chẽ khiến Everton phải lui về chơi nửa sân.

Bất ngờ đã xảy ra, khi mà khán giả vẫn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã chứng kiến bàn thắng sớm chỉ sau 8 phút lăn bóng. Lucas Digne bất cẩn đánh đầu chuyền bóng về quá mạnh và khiến Pickford không thể bắt dính bóng. Greenwood có mặt đúng lúc đón bóng bật ra và dễ dàng dứt điểm chân phải vào lưới trống. 1-0 cho đại diện thành Manchester.

Tiểu tướng Greenwood lập công cho MU. Ảnh: CGI.

Tiếp đà thăng hoa, “Quỷ đỏ” tiếp tục nhân đôi cách biệt chỉ cách bàn mở tỉ số 7 phút. Từ một tình huống phạt góc bên cánh trái, Maguire lao vào đánh đầu dũng mãnh trong tư thế không người kèm. Pickford đã bay người hết cỡ nhưng cũng không thể ngăn cản bàn thua cho Everton.

Thua chóng vánh hai bàn, Everton buộc phải đẩy cao đội hình chơi đôi công nhằm tìm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, chưa kịp làm điều mình muốn thì lại bị Bruno Fernandes sát muối vào nỗi đau. Man United có bàn thắng thứ 3 khi ngôi sao người Bồ Đào Nha đá phạt trực tiếp từ một vị trí thuận lợi. Số 18 đã tận dụng thành công cơ hội này với một cú đá phạt chuẩn xác đến từng milimet vào nóc lưới khiến Pickford không tài nào cản phá.

3-0 là tỉ số quá an toàn và cho phép HLV Solskjaer đưa các quân bài dự bị vào thử lửa. Những Paul Pogba, McTominay lần lượt được chiến lược gia người Na Uy đưa vào sân và đã để lại những dấu ấn nhất định.

Diogo Dalot là người ấn định ngày thi đấu thăng hoa bằng pha đánh đầu ngược cực khó đưa bóng bay thẳng vào lưới trong sự phấn khích của các cổ động viên. Đại thắng 4-0 đầy cảm xúc, Manchester United có bước chạy đà hoàn hảo, sẵn sàng chinh phục cúp bạc Ngoại hạng Anh.

Học trò ông Park vượt khó mùa dịch
Học trò ông Park vượt khó mùa dịch
(PLO)- Các tuyển thủ Việt Nam đã hội quân cho chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022, trừ ba cầu thủ của Viettel là trung vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng xin phép lên muộn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm