Năm 2021- năm nhiều mất mát của làng giải trí Việt Nam

Sự mất mát của làng nhạc Việt

Đầu 2021, nền âm nhạc Việt đã mất đi một cây đại thụ khi NSND Trung Kiên- giọng ca nam cao nổi tiếng của dòng nhạc cách mạng đã qua đời ở tuổi 83 vào ngày 27-1.

NSND Trung Kiên sinh năm 1938 tại Thái Bình. Ảnh: TL.

Không chỉ ghi dấu ấn bởi giọng nam cao đầy sang trọng, ông còn là người thầy lớn của nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Đăng Dương, Quốc Hưng, Thu Hiền, Quang Thọ… Đặc biệt là người con trai- người học trò nhạc sĩ Quốc Trung.

Đến 12-8, người hâm mộ lại tiếp tục giã biệt ca sĩ Việt Quang ở tuổi 45 vì viêm phổi nặng.  

Đối với ca sĩ Việt Quang, cuộc đời anh đan xen giữa vinh quang và cay đắng. Anh đã từng đứng trên đỉnh danh vọng vào đầu những năm 2000 với các ca khúc như: Vẫn yêu dại khờ, Tình phiêu lãng, Cây đàn sinh viên

Ca sĩ Việt Quang qua đời vì viêm phổi nặng. Ảnh: Facebook Việt Quang.

Nhưng sau đó Việt Quang rơi vào bi kịch được xem là nỗi kinh hoàng đối với một người ca sĩ là mất giọng hát.

Đầu tháng 12, Hà Nội đã tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang về với đất mẹ sau gần hai năm chữa bệnh.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949, tại Phú Thọ. Ảnh:TL.

Cả một đời sáng tác, nhạc sĩ Phú Quang đều dành tình yêu đối với mảnh đất Hà Nội và được nhiều người yêu mến. Ông nổi tiếng với những bản tình ca như: Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Mơ về nơi xa lắm, Nỗi nhớ mùa đông...

Giã biệt những gương mặt sân khấu và truyền hình

Khi cả nước còn đang nô nức đón xuân Tân Sửu, thì sự ra đi của NSND Hoàng Dũng ở tuổi 66 vì ung thư khiến người hâm mộ và đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng.

Sự ra đi của NSND Hoàng Dũng đã để lại nhiều tiếc thương cho khán giả. Ảnh: Facebook Hoàng Dũng.

Theo chia sẻ của đồng nghiệp, trước đó cố nghệ sĩ đau nhức khi tham gia dự án phim Trở về giữa yêu thương. Sau đó, cố nghệ sĩ đã phải đi cấp cứu và phát hiện bị ung thư nhưng đã di căn vào cột sống.

Dù vậy ông vẫn cố gắng tham gia buổi ra mắt phim và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Không chỉ là một người nghệ sĩ gạo cội, với những vai diễn ấn tượng, cố NSND Hoàng Dũng còn là đảm nhận cương vị giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội.

 NSND Hoàng Dũng trong "Trở về giữa yêu thương"- dự án phim cuối cùng của cố nghệ sĩ. Ảnh: Facebook Hoàng Dũng.

Trước đó, cố nghệ sĩ còn từng là ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Hội đồng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, phó chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, ủy viên Hội đồng Nghệ thuật của TP. Hà Nội.

Nối tiếp NSND Hoàng Dũng, khán giả màn ảnh lại tiếp tục tiễn biệt nghệ sĩ Văn Thành ở tuổi 60 vì tai biến vào chiều 28-2 tại Hà Nội. Trước đó, cố nghệ sĩ đã chống chọi với bệnh gout trong thời gian dài.

Nghệ sĩ Văn Thành "Chuyện phố phường" ra đi trong lặng lẽ tại Hà Nội. Ảnh: VTV.

Chưa đầy một tuần sau, nghệ sĩ Hà Nội lại đón nhận tin buồn khi NSND Trần Hạnh qua đời ở tuổi 94 vì tuổi cao sức yếu. Ông ghi dấu ấn với khán giả qua những vai người ông, người bố đôn hậu, hiền lành. Năm 2019, ông được Nhà nước phong tặng NSND.

NSND Trần Hạnh. Ảnh: TL.

Đến tháng 6, khán giả tiếp tục chia tay Nguyễn Thu Thuỷ- Hoa hậu Việt Nam 1994. Cô ra đi ở tuổi 46 ngày 5-6. Đối với bạn bè và đồng nghiệp, Thu Thuỷ là một người phụ nữ hiện đại với lối sống lành mạnh.

Sự ra đi đột ngột của Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Facebook Nguyen Thu Thuy.

Bên cạnh việc sở hữu học vấn đáng ngưỡng mộ, cô còn là một nhà kinh doanh có tiếng. Ngoài ra, Thu Thuỷ còn lấn sân sang lĩnh vực MC truyền hình, sản xuất phim.

Đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc sinh năm 1946 ở tỉnh Quảng Trị, ông là một trong những đạo diễn đầu tiên thực hiện phim của Hãng phim TFS, Đài truyền hình TP.HCM. Ảnh: TL.

Ngày 13-6, đạo diễn Lê Cung Bắc đã rời cõi tạm ở tuổi 76 sau hơn một năm chống chọi ung thư.

Ông từng đứng sau loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Vó ngựa trời nam, Người đẹp Tây Đô, Dòng đời… bên cạnh đó, cố đạo diễn cũng góp phần truyền lửa tình yêu điện ảnh và làm nên tên tuổi của Ngọc Trinh, Hồng Ánh, Kiều Trinh…

Nghệ sĩ Hồng Giang sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ảnh: facebook Le Hong Giang.

Ngày 4-8, nghệ sĩ Hồng Giang (Giang Còi)- nghệ sĩ hài đình đám phía Bắc đã qua đời ở tuổi 60 sau thời gian chống chọi với ung thư.

Cả một đời gắn bó với hài kịch, nghệ sĩ Giang Còi được yêu mến không chỉ ở thái độ làm nghệ thuật nghiêm túc mà còn ở tính cách thật thà hiền lành của mình.

NSND Ngô Mạnh Lân là người đầu tiên vẽ minh hoạ cho truyện Dế mèn phiêu lưu ký. Ảnh: TL.

Ngày 16-9, NSND Ngô Mạnh Lân - cây đại thụ của mảng phim hoạt hình Việt Nam qua đời. Ông được biết đến khi đứng sau những tác phẩm như Chuyện ông Gióng, Trê cóc, Con sáo biết nói, Thạch Sanh... và đạt được nhiều giải thưởng, bằng khen danh giá.

Trong đó, phim hoạt hình búp bê Chuyện ông Gióng (năm 1970) đã được giải Bồ câu vàng trong Liên hoan phim hoạt hình và tài liệu quốc tế Leizig.

Và gần đây nhất, khán giả yêu thích nghệ thuật sân khấu cải lương không khỏi bàng hoàng bởi sự ra đi của NSƯT Thanh Kim Huệ ở tuổi 67 vào chiều 23-12 sau 9 tháng chống chọi ung thư.

Suốt thời gian dài, thông tin bệnh tình đều được nữ nghệ sĩ cùng gia đình giấu kín chỉ những người bạn bè thân thiết mới được chia sẻ thông tin.

NSƯT Thanh Kim Huệ ra đi sau 9 tháng âm thầm chống chọi ung thư. Ảnh: TL.

Hơn 50 năm làm nghệ, cố nghệ sĩ Thanh kim Huệ ghi dấu ấn với các tác phẩm như: Lan và Điệp, Ngao Sò Ốc Hến, Đường gươm Nguyên Bá, và những bài ca cổ Tặng đời chiếc nón bài thơ, Tiếng chày trên sóc Bombo, Dệt chặng đường xuân…

Nữ nghệ sĩ cũng là soạn giả của hàng trăm vở cải lương nổi tiếng như Yêu và ghen, Lỡ yêu rồi, Qủy kiến sầu, Tình ca biên giới, Khúc ly hương…

COVID-19 cơn bão “cướp đi” nhiều nghệ sĩ Việt

Giữa tháng 1, khán giả trong và ngoài nước không khỏi xót xa khi danh ca Lệ Thu qua đời vì COVID-19, thọ 79 tuổi. Bà là một trong những nữ danh ca hàng đầu của nền tân nhạc Việt Nam.

Hơn 60 năm cống hiến, tiếng hát của Lệ Thu lan toả với các ca khúc của Phạm Duy, Cung Tiến, Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương… cùng nhiều nhạc phẩm tiền chiến, tình khúc 1954-1975. Ảnh: Tiếng hát Lệ Thu

Dù đã ra đi, nhưng chắc chắn tâm hồn và giọng hát của bà sẽ luôn được khán giả nhớ mãi.

Đến 21-7, cộng đồng rock nhận tin buồn về rocker kỳ cựu Trung Thành Sago ra đi ở tuổi 66 sau gần 2 tuần điều trị COVID-19.

Thành Sago là một trong những Rocker kỳ cựu của nhóm SagoMetal. Nhóm có 3 album “Những đôi tay”, “Thiên đàng và địa ngục”, “Phantom of rock". Ảnh: Sagometal

Chơi rock từ năm 1972 khi còn đi học trường cấp III, Trung Thành Sago đã dành gần cả cuộc đời với rock, được nhiều đàn em trong nghề nể phục, yêu mến.

Tới tháng 8, cơn bão COVID-19 lại tiếp tục cướp đi người thầy lớn trong lĩnh vực âm nhạc - NSUT Quốc Trụ, hưởng thọ 81 tuổi.

NSƯT Quốc Trụ là một trong những nghệ sĩ Opera đầu tiên của Việt Nam với nhiều thế hệ học trò vang danh như NSƯT Tạ Minh Tâm, Thanh Thuý, Mỹ Tâm, Hiền Thục… Ảnh: TL.

Ngày 25-8, soạn giả, nghệ sĩ tuồng cổ Bạch Mai qua đời ở tuổi 74 sau thời gian điều trị COVID-19.

Sự ra đi của nghệ sĩ Bạch Mai đã để lại nỗi đau khó quên đối với gia tộc Huỳnh Long khi chỉ trong thời gian ngắn đã phải đón nhận những mất mát to lớn.

Trước đó là nghệ sĩ Kim Phượng, qua đời ngày 25-5 và nhạc sĩ Thanh Châu mất ngày 8-8. Đến 15-9, tiếp tục là sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Linh ở tuổi 64.

Nghệ sĩ Bạch Mai và Bình Tinh. Ảnh: Facebook Binh Tinh.

Nghệ sĩ Bạch Mai còn rất có tài trong việc biên soạn nhiều vở tuồng nổi tiếng và là cánh tay đắc lực trong việc xây dựng, gìn giữ sự nổi tiếng của thương hiệu cải lương, tuồng cổ Huỳnh Long.

Đến 28-9, khán giả cả nước xót xa bởi sự ra ra đi của nữ ca sĩ Phi Nhung sau một tháng điều trọ COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Không chỉ được nhiều khán giả yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, Phi Nhung còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cưu mang nhiều trẻ mồ côi. Ảnh: Facebook Phi Nhung Pham.

Khi TP.HCM bùng dịch lần 4, dù đã có kế hoạch về Mỹ trước đó nhưng Phi Nhung vẫn quyết định ở lại Việt Nam để hỗ trợ bà con.

Nữ ca sĩ hết mình tham gia các hoạt động như đóng góp quỹ vaccine, kêu gọi mua máy trợ thở. Bên cạnh đó, Phi Nhung còn tích cực hỗ trợ nhu yếu phẩm, tham gia bếp thiện nguyện… cho bà con và y bác sĩ khu cách ly. Cũng từ đây, Phi Nhung không may nhiễm bệnh và không thể qua khỏi.

Còn nhiều nghệ sĩ đã tạm biệt cõi tạm giữa những ngày Sài Gòn căng mình chống dịch vẫn chưa được nhắc tên, thế nhưng trong lòng khán giả, bạn bè đồng nghiệp hình ảnh của họ vẫn luôn được nhớ mãi.

Năm 2021 cũng đã sắp kết thúc nhưng chắc hẳn đây sẽ là một năm khó quên đối với mỗi người. Một năm với bao sự mất mát, đau thương của người ra đi và cả người ở lại trong những phút sinh ly tử biệt vẫn chưa kịp gặp chào nhau.

Xin cảm ơn những cống hiến và tri ân những người nghệ sĩ tài hoa của nền nghệ thuật nước nhà đã rời xa cõi tạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm