Người dân Pháp bị khủng bố ám ảnh

Ông chia sẻ nỗi lo sau ba vụ tấn công liên tiếp xảy ra và cho biết chính phủ không đánh giá thấp ba vụ này. Ông kêu gọi giải pháp tốt nhất để đối phó với các sự cố như vậy là mọi người phải bình tĩnh và cảnh giác.

Ba vụ tấn công xảy ra trong ba ngày liên tiếp gồm:

- Chiều 20-12, tại thị trấn Joué-lès-Tours (tỉnh Indre-et-Loire), Bertrand Nzohabonayo, 20 tuổi cầm dao xông vào văn phòng cảnh sát đâm bị thương ba cảnh sát và bị bắn hạ. Khi gây án hắn hô to câu “Thánh Allah vĩ đại”.

- Tối 21-12 tại TP Dijon, một người đàn ông 35 tuổi lao xe ô tô vào người đi đường ở nhiều nơi làm 13 người bị thương. Hung thủ thường xuyên đi trị bệnh tâm thần từ năm 2001.

- Tối 22-12 tại TP Nantes, một người đàn ông 37 tuổi lái xe tải lao vào chợ Giáng sinh đông người trên quảng trường làm 10 người bị thương, sau đó đã lấy dao tự đâm vào người chín nhát.

Trong ba vụ nêu trên, chỉ có vụ tấn công cảnh sát ở Joué-lès-Tours có dấu hiệu khủng bố vì hung thủ theo đạo Hồi và đã treo cờ Nhà nước Hồi giáo trên tài khoản Facebook. Còn ở hai vụ còn lại, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve khẳng định đây là hành động của người bị rối loạn tâm thần chứ không phải hành vi khủng bố.

Kết quả điều tra cho thấy trong hai vụ lái xe tông người, kẻ gây án đã không hô câu khẩu hiệu “Allah Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) trong khi gây án như mọi người đồn đoán.

Tổng thống Pháp François Hollande đã lên tiếng khẳng định các cơ quan chức năng đã nhận được lệnh tăng cường cảnh giác cao độ. Giống như một số nước phương Tây, Pháp đang đối phó với tình hình các công dân Pháp sang Syria và Iraq tham gia khủng bố rồi quay về nước tiến hành tấn công.

TNL 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm