Sáng nay 30-9, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận ông T, người đập kính xe cứu thương trốn cách ly hôm trước đã được chuyển vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Bạc Liêu để điều trị. Ông được xác định bị loạn thần.
![]() |
Cửa kính sau của xe cứu thương bị ông T. đập vỡ (ảnh: QUỐC VŨ).
Trước đó, lúc 10h30 ngày 29-9, ông T, bị chốt kiểm soát dịch số 7, thuộc xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu lập hồ sơ đưa đi cách ly tập trung, do ông T về từ tỉnh Sóc Trăng. Ông T thường trú ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu.
Trên đường đưa đi cách ly tập trung bằng xe cứu thương, ông này đã dùng bình oxy trong xe đập vỡ kính sau xe cứu thương rồi thoát ra ngoài. Ông đã bơi qua sông Ninh Quới, gần Cầu Sập Bạc Liêu, chạy bộ hơn 1km. Lực lượng chức năng phải truy bắt lại sau gần 2 giờ đồng hồ.

(PLO)- Bạc Liêu đã làm các thủ tục để trên đường về, người dân được 1 lần dừng dọc đường.

(PLO)- Do phía tỉnh Bạc Liêu chưa có phản hồi về việc nhận người nên các công dân tỉnh này hiện đang còn vướng ở chốt cửa ngõ vào Hậu Giang.