Nhờ vậy, các người đẹp từ nước ngoài trở về đều khá thuần Việt từ dáng vẻ bên ngoài lẫn nét đẹp tâm hồn bên trong.
Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt (HHTGNV) 2010 đã đi được hơn nửa chặng đường. Qua những hoạt động chính thức cũng như ngoại khóa, hầu hết các thí sinh từ nước ngoài trở về đều hòa nhập rất nhanh và chứng tỏ được khả năng của mình.
Hòa nhập…
Khác với sự lo ngại ban đầu, 14 thí sinh từ nước ngoài trở về dự vòng chung kết HHTGNV 2010 tại Vinpearl Land, Nha Trang ngoài trừ Karina Lý (Liên bang Nga), các người đẹp còn lại đều có thể giao tiếp bằng tiếng Việt khá tốt.
Nhờ vốn tiếng Việt, các người đẹp từ nước ngoài trở về đã có dịp trò chuyện, giao lưu với các thí sinh trong nước để tìm hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài những lúc ghi hình thi diễn, các người đẹp trong và ngoài nước thường xuyên trò chuyện, chia sẻ thông tin cho nhau, cùng nhau tạo dáng ngộ nghĩnh trong những tấm ảnh kỷ niệm. Tại phần thi Người đẹp tài năng, 42 thí sinh đã cùng hát ca khúc Nối vòng tay lớn làm sôi động cả khán phòng.
Trong các hoạt động đã qua như đạp xe cổ động môi trường, thi Người đẹp thể thao, Người đẹp tài năng… các người đẹp từ nước ngoài đã hòa mình vào không khí chung của cuộc thi, thể hiện sự tự tin và nét đẹp duyên dáng của con gái Việt. Nhà báo Lê Bá Dương - báo Văn Hóa nhận xét: “Thật khó mà phân biệt họ với các người đẹp trong nước, bởi tất cả đều toát lên vẻ đẹp rất Việt Nam”.
Ngụy Thanh Lan (TP.HCM) chia sẻ thông tin từ gia đình với người đẹp Nguyễn Ngọc Kiều Khanh (SBD 588). Ảnh: TN
Gìn giữ nét Việt
| Mặc dù các em ở nước ngoài trở về nhưng tố chất của các em rất thuần Việt. Điều làm chúng tôi rất xúc động là có những thí sinh sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng lại có thể làm thơ bằng tiếng Việt, múa các điệu múa dân gian Việt Nam… Để chuẩn bị cho cuộc thi, ban tổ chức đã tính đến phương án sử dụng phiên dịch ở phần thi ứng xử. Thế nhưng qua những gì các em đã thể hiện, chúng tôi tin tưởng rằng các em hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi ứng xử bằng tiếng Việt. Ông LÊ CẢNH NHẠC,Tổng biên tập báo Gia Đình và Xã Hội,Trưởng Ban giám khảo |
Nguyễn Thu Trang (Cộng hòa Czech) luôn gây được sự chú ý của cánh phóng viên ảnh bởi mái tóc dài thướt tha và chiếc nón lá trên tay. Ở phần thi Người đẹp tài năng vừa qua, Thu Trang gây bất ngờ cho mọi người khi tung tẩy với yếm thắm lụa đào thể hiện điệu múa dân gian Hồn gió xuân. Người đẹp gốc Nam Định cho biết: “Ở bên đó gia đình em vẫn sinh hoạt bình thường như một gia đình Việt Nam truyền thống: mọi người giao tiếp bằng tiếng Việt, ăn món Việt Năm hằng ngày, ngày lễ, tết đều đi chùa. Mỗi kỳ nghỉ hè, em thường đi dạy thêm tiếng Việt cho các em nhỏ người Việt. Nhờ vậy, khi về Việt Nam dự HHTGNV 2010, em cảm giác như mình được sống ở nhà vậy”.
“Dù sống ở đâu, mang quốc tịch gì đi nữa thì em vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam” - đó là tâm sự của Victoria Phạm Thúy Vy, người đẹp trở về từ Mỹ, cũng như tất cả thí sinh từ nước ngoài trở về. Âu đó cũng là lá rụng về cội!
| Người đẹp Nguyễn Thu Mây. Mang hai dòng máu Việt-Czech, lớn lên ở thủ đô Praha, Cộng hòa Czech nhưng Dainela Nguyễn Thu Mây vẫn rất giỏi tiếng Việt. Thu Mây luôn tự hào mình là người Việt, một người Việt sống xa quê hương. Để nói lên tấm lòng của mình, ở phần thi Người đẹp tài năng, Thu Mây đã làm mọi người xúc động khi đọc bài thơ Nỗi nhớ do mình sáng tác: “Khi xa quê hương em hướng về tổ quốc/ Như mầm cây gắn bó với cội nguồn/ Ước được tắm mình trong nắng Việt/ Nguyện làm con gái nước Nam/ Mạnh mẽ như Trường Sơn của ba/ Êm đềm như sông Hồng của bà/ Tráng lệ, yêu kiều như Praha của mẹ”... |
THÀNH NGUYỄN