Người lao động mưu sinh trong đêm đông giá lạnh ở Hà Nội

(PLO)- Dưới tiết trời gió rét những ngày đầu đông, trong đêm khuya, nhiều người lao động ở Hà Nội vẫn miệt mài với công việc mưu sinh. 

nguoi-lao-dong-trong-dem-dong (3).jpg
Từ vài ngày nay, miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đang đón những đợt không khí lạnh đầu mùa Đông.
nguoi-lao-dong-trong-dem-dong (7).jpg
Đêm ngày 15-11, dù thời tiết Hà Nội chuyển lạnh nhưng nhiều người lao động trong đêm vẫn miệt mài cần mẫn với công việc của mình.
z4881154137367_ad751cb8baddc332cfd415b095c1a4fc.jpg
Gắn bó gần 30 năm với công việc lao công, chị Đỗ Thị Kim Nhung (45 tuổi) cho biết, mỗi khi mùa đông đến là chân tay, xương khớp của chị lại đau nhức. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh chị vẫn phải cố gắng bám trụ với công việc.
nguoi-lao-dong-trong-dem-dong (5).jpg
Về nửa đêm, gần sáng là lúc chợ đầu mối Long Biên hoạt động sôi nổi nhất. Dù thời tiết lạnh, một lao động tự do phải tạm bỏ chiếc áo ấm để kéo xe hàng nặng giao cho khách.
nguoi-lao-dong-trong-dem-dong (8).jpg
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16-11, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, cao nhất từ 19-21 độ.
nguoi-lao-dong-trong-dem-dong (9).jpg
Gần 1 giờ sáng ngày 16-11, trên đường Tôn Đức Thắng, một cụ ông vẫn co ro ngồi chờ khách tới bơm vá xe giữa thời tiết lạnh giá.
nguoi-lao-dong-trong-dem-dong (11).jpg
Trong khi đó, một số người vô gia cư cách đó đã chìm vào giấc ngủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm