Người phụ nữ đi xin tiền đã chuộc được con ở Campuchia

(PLO)-Người phụ nữ đi vay nóng cộng với sự hỗ trợ của nhà hảo tâm đã đủ tiền chuộc con mình từ Campuchia về nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, chị Nguyễn Thị Liễu (ngụ chung cư CT04 Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), cho biết đã chuộc được con trai mình từ Campuchia về. Số tiền chị phải đưa ra để chuộc con là 220 triệu đồng. Số tiền này phần lớn được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Tuy nhiên, chị phải đang vay nóng 60 triệu đồng, với lãi suất 5%/tháng.

“Bây giờ hai vợ chồng tôi phải đi làm để trả nợ lãi và gốc được phần nào hay phần đó. Chứ lãi mỗi tháng 3 triệu mà ngày công lao động của vợ chồng tôi thật sự quá sức. Nhưng quy luật vay là vậy, lúc đó người ta cho mình vay để chuộc được con là mừng rồi”, chị Liễu nói.

Chị Liễu vào thời điểm đi khắp nơi xin tiền để chuộc con. Ảnh: H.H

Chị Liễu vào thời điểm đi khắp nơi xin tiền để chuộc con. Ảnh: H.H

Như PLO đã đưa tin, khoảng giữa tháng 7, con chị bị lừa bán qua Campuchia, bị đánh đập, ép làm việc. Chị liên tục nhận được những video con mình bị đánh đập, chích điện. Xót con, chị Liễu phải đi gõ cửa từng sạp ở chợ, từng căn hộ trong chung cư mình sinh sống, mong đủ tiền chuộc con nhưng vẫn không đủ.

Chị Liễu buộc phải vay nóng 60 triệu đồng. Sau đó, chị vào Bình Dương, nhờ người đàn ông – chuyên giúp đỡ chuộc người từ Campuchia và con chị được chuộc về. Sau khi về, con chị phải nằm viện điều trị vì bị tràn dịch do liên tục bị đánh đập ở Campuchia.

“Thực sự vợ chồng rất tôi biết ơn anh Hải. Anh Hải đã giúp vợ chồng tôi rất nhiều tôi mới có thể chuộc con về được. Hiện tại người lừa con tôi cũng bị mắc kẹt ở Campuchia vì không đủ tiền chuộc. Tôi chỉ mong làm có tiền để trả hết nợ cho người ta. Còn người lừa con tôi, họ còn có hoàn cảnh khổ hơn mình nữa”, chị Liễu chia sẻ.

Chị Liễu cho biết, lúc mới nhận những video con bị đánh đập, chị có báo công an về vụ việc mong được giúp đỡ. Nhưng quy trình, thủ tục rồi, trong khi đó con chị bị đánh đập liên tục nên phải tự thân tìm cách chuộc con càng sớm càng tốt. Khi con chị về nước, công an có làm việc nhưng giờ chị Liễu chỉ mong có thời gian để “cày” kiếm tiền trả nợ. Vì có truy cứu gì thì người lừa con chị vẫn đang mắc kẹt và khổ sở.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo cho người dân thận trọng, tránh bị lừa, vượt biên trái phép sang Campuchia và bị cưỡng bức lao động, nếu muốn quay về thì phải nộp số tiền không nhỏ để chuộc. Khi phát hiện thông tin về nhóm kẻ gian, nghi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho gia đình và cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm