Người Sài Gòn đắp bao cát chống ngập

Trong cơn mưa lớn chiều nay, hai mẹ con cô Hoàng (ngụ số nhà 19 đường số 3, khu phố 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) đã đội mưa để vác từng bao cát đặt ở thềm nhà, ngăn nước mưa tràn vào.

Cô Hoàng và anh Thành (con trai cô) bê từng bao cát để chặn ngay trước cửa nhà vì sợ nước tràn vào. Ảnh: THANH TUYỀN

Cô Hoàng cho biết cứ mỗi khi mưa xuống, dù mưa lớn hay nhỏ thì cả hai mẹ con cô đều phải ngăn trước chứ không là nước cứ tràn xuống.

"Nhỏ to chi không biết, cứ phải ngăn chứ chịu không nổi. Mỗi lần tràn vào là ngâp đến nửa người. Nhà tôi phải mua cả máy bơm để bơm nước ra ngoài. Để chặn nước tràn vào, thấy mưa lắc rắc thôi là tôi với thằng con trai đội áo mưa vác từng bao cát, từng cây sắt dài đè lên để chặn nước tràn vào như vậy nè. Làm thì làm vậy đó chứ chẳng biết nó có ngăn được hay không, chặn được chừng nào thì cứ hay chừng đó. Suốt mấy hôm nay, cứ mưa xuống là cực lắm" - cô Hoàng nói.

Ngay gần nhà có một cống thoát nước nhưng vì bị rác ngăn lại nên nước không thể thoát hết được. Cô Hoàng phải mò mẫm trong dòng nước mưa để vớt từng cọng rác. Ảnh: THANH TUYỀN

Cô Hoàng nói thêm, nhà cô ở vũng trũng xuống so với mặt đường nên nước rất dễ tràn xuống. Đoạn đường số 3 dù có nhiều cống thoát nước nhưng vì rác nghẹt trong ống cống nhiều nên không thể thoát nước được. Sau khi vác từng bao cát chặn lại, cô phải đi mò rác dưới ống cống lên để nước có thể thoát bớt.

Đường số 3, đoạn qua phường Trường Thọ, quận Thủ Đức là đoạn đường thường xuyên bị ngập nước khi mưa xuống. Ảnh: THANH TUYỀN

Nước không thể thoát được nên đọng lại thành nhiều vũng lớn, thêm vào đó là các hố sâu, ổ gà khắp đường khiến việc đi lại gặp nguy hiểm. Ảnh: THANH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm