Người yêu MU kêu gào Solskjaer trao quyền đá phạt đền cho Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ole Gunnar Solskjaer tin rằng các phương án đá phạt đền của ông rất nhiều trong các trận đấu mặc dù chứng kiến Bruno Fernandes sút bóng vọt xà ngang trong trận gặp Aston Villa.

Man United sở hữu Ronaldo vẫn không mạnh hơn Chelsea
Man United sở hữu Ronaldo vẫn không mạnh hơn Chelsea
(PLO)- Cựu trung vệ của Chelsea, William Gallas, đã tuyên bố đội bóng cũ của mình sẽ giành chức vô địch Premier League mùa giải này với lý giải The Blues chỉ ngày càng "mạnh và mạnh hơn" dưới thời HLV người Đức Thomas Tuchel.

"Hãy để Ronaldo đá phạt đền từ bây giờ", tài khoản của một người hâm mộ Quỷ đỏ viết trên Twitter - "Tôi biết Bruno thường đá phạt đền tốt, nhưng Ronaldo nên thực hiện khi có mặt trên sân".

Còn một CĐV khác cho rằng: "Cú đá 11m của Bruno là bản tổng hợp màn trình diễn của Man United trận này". Cựu tiền đạo Gary Lineker có quan điểm tương tự, với dòng trạng thái mỉa mai tiền vệ Bồ Đào Nha: "Có lẽ từ giờ, Ronaldo sẽ đá penalty, sau khi Bruno thực hiện cú đá khiến bóng chưa thể trở lại bầu khí quyển của Trái đất".

Bruno thẫn thờ sau cú sút 11 mét bay lên trời. Ảnh: CGI.

Man United được hưởng một quả phạt đền ở phút bù giờ để vớt vát 1 điểm trước Aston Villa, nhưng Bruno Fernandes là người đá chứ không phải là Cristiano Ronaldo và anh đưa trái bóng đi vọt xà.

Aston Villa đã chơi một trận đấu tốt tại sân khách, hay cũng có thể nói M.U phô diễn một thế trận quá nhạt nhẽo bế tắc, khiến họ chấm dứt chuỗi bất bại, với pha đánh đầu thành bàn thắng duy nhất của trận đấu do công Kourtney Hause.

Trong khi đó, pha đá hỏng 11 mét của Bruno Fernandes đã giúp Aston Villa lần đầu thắng Man United tại giải Ngoại hạng Anh sau 18 lần chạm trán. Lần gần nhất Aston Villa vượt qua "Quỷ Đỏ" là trận thắng 1-0 cũng tại Old Trafford tháng 12-2009.

HLV Solskjaer chỉ định Bruno đá phạt đền ở Man United. Ảnh: CGI. 

Bruno đã ghi 21 trong số 22 quả phạt đền trước đây của anh cho Man United và trở thành một cầu thủ thực hiện những quả phạt đền đáng tin cậy kể từ khi đến Old Trafford. Nhưng tân binh Ronaldo cũng là người thực hiện phạt đền cho Real Madrid và Juventus, dự kiến sẽ tiếp tục nhận trách nhiệm đá phạt đền tại ManUnited kể từ khi trở lại.

Khi Man United được trao một cơ hội từ cự ly 11 mét, sau khi chính cầu thủ mở tỷ số Hause phạm lỗi dùng tay cản bóng vòng cấm địa, từ pha tạt bóng bên cánh phải của Wan-Bissaka thì Bruno Fernandes như mọi khi vẫn là người thực hiện 11m như thường lệ. Một quyết định mà Solskjaer cho biết đã được đưa ra trước trận đấu.

Nghiệt ngã chân sút 11m được cho là hay nhất thế giới lúc này lại sút thẳng lên trời. Và Ronaldo là cầu thủ đầu tiên bước xuống đường hầm khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Solskjaer bao biện: "Bruno đã thi đấu xuất sắc và Cristiano có lẽ là cầu thủ ghi nhiều quả phạt đền nhất trong bóng đá thế giới. Đó chỉ là một cơ hội bị bỏ lỡ. Bruno là một người thực hiện quả phạt đền giỏi nhưng đã không gặp may.

Ronaldo không tranh giành đá phạt đền với Bruno nhưng tiếc khi cơ hôi bị bỏ lỡ khiến MU chấm dứt chuỗi bất bại. Ảnh: CGI.

Điều tôi không thích là cách các cầu thủ của Aston Villa chen chúc vây quanh trọng tài khi ông ấy chỉ tay vào chấm phạt đền. Và họ đã có được những gì họ muốn.”

Tranh cãi về việc ai sẽ đá phạt đền tại Man United nổ ra từ khi Ronaldo trở lại Old Trafford cuối tháng 8. Kể từ mùa 2017-2018, Ronaldo đạt tỷ lệ đá phạt đền thành công là 83,9%. Mùa trước, tiền đạo 36 tuổi thực hiện 11 quả, ghi chín bàn và bỏ lỡ hai lần. Tương tự, Ronaldo cũng hỏng ăn hai lần, và đá thành công 14 quả phạt đền ở mùa 2019-2020.

Trong trận gặp Aston Villa, Man United sút 28 lần, nhưng không thể tìm đường vào khung thành Emiliano Martínez. Lần gần nhất Man United có nhiều pha dứt điểm hơn trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh nhưng không thể ghi bàn, là trận gặp Burnley hồi tháng 10-2016 , với 38 cú sút trong trận hòa không bàn thắng.

Không Messi, Barca không Tiki, cũng không còn Taka
Không Messi, Barca không Tiki, cũng không còn Taka
(PLO)- Barcelona tự hào về phong độ cầu thủ cũng như kết như một cách che giấu sự vất vả của HLV Ronald Koeman đang phải vật lộn để giúp học trò căng mình ở hai mặt trận, với chiếc ghế bị lung lay dữ dội sau trận hòa 1-1 Granada.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm