Nhà thơ Lê Giang ra sách ở tuổi 90

Nhà thơ Lê Giang sinh tháng 2-1930, chỉ vài tháng nữa là bà bước sang tuổi 90.

Nâng niu dày 500 trang, do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành quý III-2018, được chia làm hai phần là Một thời để thươngMột thời để nhớ. Phần 1 gồm những bài viết của các văn nghệ sĩ, nhà báo viết về bà như nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà thơ Nguyễn Duy, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh… Phần 2 là một số tản văn tác giả viết về những người bạn, người thân trong đời mình, từ thuở chiến tranh đến ngày hôm nay.

Nữ nhà thơ Lê Giang (thứ hai từ phải qua) với tốp ca nữ "Kiên Giang mình đẹp lắm". 

Sau khi đọc Nâng niu, điều còn đọng lại trong lòng người đọc là khuôn mặt nhà thơ với nụ cười hồn hậu, hạnh phúc. Chợt nhận ra ở người đàn bà gần 90 tuổi này có một ngọn lửa tình yêu cuộc sống không bao giờ tắt. Bà viết: Đời cho ta được nâng niu. Nâng niu cho đời ta được. Bà cám ơn đời đã cho quá nhiều, nhưng không nhận ra cả cuộc đời mình là sự cống hiến cho tình yêu nghệ thuật.

Mong bà còn nhiều sức khỏe để bạn đọc được tiếp tục khóc, cười cùng bà qua những trang văn.

Đừng bỏ lỡ

Điểm tin ANTT: Báo án giả mong người yêu quay lại; Công an nói gì về tin đồn mẹ đoạt mạng con?

Điểm tin ANTT: Báo án giả mong người yêu quay lại; Công an nói gì về tin đồn mẹ đoạt mạng con?

(PLO)- Bé trai ngủ quên trên cây xoài khiến nhiều người đi tìm trong đêm; Công an thông tin về tin đồn mẹ đoạt mạng con ruột ở Quảng Nam; Nam thanh niên báo án giả để mong người yêu quay lại; Bắt kẻ giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền của người đi đường; Bộ Công an kêu gọi 20 người liên quan vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman ra trình diện.

Đọc thêm