Những dự đoán khủng khiếp về tương lai

Những dự đoán khủng khiếp về tương lai ảnh 1

2010 nước Mỹ sụp đổ

Năm 1998, nhà báo chính trị người Nga Igor Panarin nhận định, Mỹ đang bên bờ nội chiến và điều này sẽ dẫn tới việc các bang giàu có hơn sẽ rút thuế khỏi chính phủ liên bang và tách khỏi công đoàn. Sau khi sụp đổ - dự đoán là năm 2010, nước Mỹ sẽ bị chia thành 6 phần và được phân chia theo 6 quyền lực lớn trên thế giới.

Trong bài báo ra năm 2008 trên tờ The Wall Street Journal, Panarin giải thích rằng theo quá trình tái cơ cấu, khu bờ biển phía tây của Mỹ sẽ do Trung Quốc kiểm soát, Hawaii theo Nhật, khu vực đông nam sẽ trở thành một phần của Mexico, vùng đông Midwest sẽ theo Canad, vùng đông bắc sẽ gia nhập EU và Nga sẽ tiếp nhận Alaska của Mỹ. "Khả năng Mỹ bị tan rã là 55-45%".

Mua sắm qua mạng chết yểu

Năm 1966, tạp chí Time đưa ra một dự báo in đậm: Mua bán từ xa, hoàn toàn khả thi nhưng sẽ thất bại vì phụ nữ thích ra khỏi nhà, thích cầm nắm các món hàng, thích có thể thay đổi suy nghĩ".

Những dự đoán khủng khiếp về tương lai ảnh 2

Năm 2011, dù nhiều người vẫn thích ra khỏi nhà và tự chọn đồ nhưng dự đoán trên chứng tỏ rằng nó ngày càng sai. Một minh chứng đó là, lễ hội mua sắm qua mạng thứ 2 sau ngày lễ Tạ ơn đã rất được ưa chuộng. Theo nghiên cứu 2010 của Forrester Forecast, một công ty nghiên cứu độc lập, gần 173 tỷ USD đã được dùng để mua sắm qua mạng vào năm 2010 tại Mỹ.

Thế giới bị hủy diệt vào 21/5/2011

Đừng đặt ra quá nhiều dự định vì thế giới sắp biến mất, người chủ trì đài phát thanh Cơ đốc giáo Mỹ Harold Camping nói. Theo ông này, ngày phán xét cuối cùng diễn ra vào 21/5/2011 và thế giới sẽ bị hủy diệt hoàn toàn sau đó 5 tháng - vào ngày 21/10/2011. Rõ ràng là dự đoán này đã sai bét. Tuy nhiên, dự đoán sau đó của ông ta sẽ như thế nào? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Sự kiện Y2K

Khi đề cập tới thảm họa toàn cầu, sự kiện Y2K là một trong những cái đáng chú ý nhất. Khi năm 2000 sắp tới, các chuyên gia máy tính đã nhận thức được một vấn đề lớn sắp xảy ra. Hầu hết các phần mềm được viết với 2 số cuối đại diện cho năm thay vì 4 chữ số. Ví dụ, 1998 được viết đơn giản là 98. Với thiên niên kỷ sắp đến, các chuyên gia sợ rằng các máy tính trên khắp thế giới sẽ hiểu nhầm, như thể năm 1999 sẽ chuyển thành 1900 và không có cách nào dự đoán hậu quả.

Những dự đoán khủng khiếp về tương lai ảnh 3

Trong khi tình huống này là vấn đề đặc biệt đối với ngành tài chính, sự hoang tưởng đã ngấm vào nhiều ngành khác. Một số người sợ rằng mọi dữ liệu cá nhân của họ sẽ bị mất, hệ thống cơ sở dữ liệu hỗn loạn gây ra thiếu lương thực và tên lửa hạt nhân sẽ tự phóng.

Tuy nhiên, may mắn là ngày 1/1/2000 đã tới mà không có sự cố lớn nào.

Tiên tri về mọi thời đại

Ursula Southeil, người Anh, sống từ thời thế kỷ 16, được cho là người có khả năng nhìn thấu tương lai. Bà qua đời năm 1561 và 80 năm sau, một cuốn sách về những dự đoán của bà được xuất bản. Bà Southeil dự đoán về rất nhiều sự kiện khác nhau song đều chung chung nhưng có một dự đoán rất cụ thể, đó là "ngày tận cùng của thế giới chắc chắn xảy ra, vào năm 1881".

Năm 1881 đã tới và trôi qua, lời tiên tri hoàn toàn sai nhưng điều đó không làm bà Southeil mất uy tín. Kể từ thời điểm, những lời dự đoán của bà được in thành sách và công bố, người phụ nữ này vẫn được tin tưởng với hàng loạt dự báo về thiên tai và các thầy bói khắp nơi vẫn dựng tượng bà bên ngoài nơi làm ăn của họ.

Theo Hoài Linh (VNN / CNBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm