Những kiểu 'phóng sinh' bức tử cá chép

(PLO)- Con cá chép vàng là linh vật không thể thiếu trong mâm cúng trong nhà của mỗi người dân Việt Nam trong ngày tết ông Táo (23 tháng Chạp). Sau khi cúng xong với quan niệm “cá chép hóa rồng” cho ông Táo cưỡi về thiên đình, người dân thường đem cá chép ra sông suối, ao hồ để phóng sinh.
Tuy nhiên, có một số người không hiểu cặn kẽ tập tục tốt đẹp và biết phóng sinh cá chép đúng cách nên khi cá chép vừa thả ra sông suối thì thường... ngáp ngáp rồi ngủm luôn hoặc rơi vào tay bọn “cá tặc”.

Một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận kiểu phóng sinh cá ra sông khá lạ đời của người dân tại TP Biên Hòa:

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực chợ Biên Hòa (đường Nguyễn Văn Trị, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa) cá chép được vô bịch nylon sẵn được bày bán rất nhiều.

Một phụ nữ ngồi đổ đại bịch cá xuống sông Đồng Nai.


Trong khi đó, có người đàn ông đứng trên thành cầu khá cao vô tư thả cá xuống dưới... chân cầu.

 

Những kiểu 'phóng sinh' bức tử cá chép ảnh 4
Còn người đàn ông này mạnh tay “phóng” một con cá chép ra sông còn cá có sinh (sống) được hay không thì... không cần quan tâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm