Những người hùng của chủ nhà Úc tại World Cup 2023

(PLO)- Úc lần đầu tiên trong lịch sử ghi danh vào bán kết World Cup nữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lần đầu tiên trong lịch sử, Úc ghi danh vào bán kết World Cup nữ. Giới chuyên môn và cả người hâm mộ Úc đã chọn thủ môn MacKenzie Arnold, người vô hiệu hóa đến ba quả luân lưu của Pháp là người hùng. Trong khi tiền vệ Katrina Gorry là người dũng cảm vượt qua nỗi đau mất mát từ người thân trong gia đình và sút thành công lượt luân lưu thứ sáu.

Sau 120 phút hòa với Pháp 0-0, bước vào loạt luân lưu Úc thắng 7-6 sau 10 loạt luân lưu kịch tính và đội tuyển Úc phải đến lần thứ ba đứng trước lợi thế (đối thủ sút luân lưu trước không thành công) mới đem chiến thắng về cho chủ nhà.

Cầu thủ Úc vào bán kết và chúc mừng người hùng, thủ môn MacKenzie Arnold. Ảnh: GETTY IMAGES

Cầu thủ Úc vào bán kết và chúc mừng người hùng, thủ môn MacKenzie Arnold.
Ảnh: GETTY IMAGES

Người hùng, thủ môn MacKenzie Arnold trong khung thành trước 10 lượt sút luân lưu luôn là bức tường thành kiên cố. Ngay lượt sút đầu của Pháp, chị đã tung người vô hiệu hóa cú sút mạnh sát cột. Điều đáng nói là dù trước quả quyết định thứ năm do chính chị thực hiện thì cú sút hiểm của chị lại bật cột, đánh mất cơ hội mang chiến thắng về cho đội Úc. Tuy nhiên, sau đó thì chính chị đã hai lần chiến thắng các chân sút Pháp với những pha đổ người đỡ bóng xuất thần, tạo điều kiện cho đồng đội chiến thắng ở loạt sút thứ 10.

Nói về sự xuất thần của mình, Arnold lên tiếng: “Tôi thừa nhận trận này tôi đã thi đấu xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình khi giữ nguyên mành lưới rồi chặn đứng ba cú sút luân lưu của các cầu thủ Pháp”.

Nên nhớ tại Olympic Tokyo, MacKenzie Arnold còn là sự lựa chọn thứ ba trong khung thành của đội tuyển Úc thì nay chị đã chứng minh mình là người giữ thành số 1 và là người hùng.

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2023

+ Tây Ban Nha - Thụy Điển (15 giờ ngày 15-8, sân Eden Park, New Zealand).

+ Úc - Anh (17 giờ ngày 16-8, sân Quốc gia Úc).

Cầu thủ Úc vào bán kết và chúc mừng người hùng,

thủ môn MacKenzie Arnold. Ảnh: GETTY IMAGES

Với tiền vệ Katrina Gorry, dù chị chỉ là người sút thắng luân lưu ở loạt sút thứ sáu nhưng được nhìn nhận là người phụ nữ dũng cảm sau bi kịch của gia đình. Hai hôm trước, cha dượng của chị qua đời, HLV Gustavsson “cấp phép” cho chị rời đội về lo đám tang rồi quay lại. Thương tiếc người cha dượng gắn với mình từ bé, chị mất ngủ suốt khi trở lại với đội nhưng vẫn xin được ra sân và toàn đội quyết tâm biến nỗi đau của chị thành món quà ý nghĩa cho người hâm mộ Úc.

Lòng quả cảm ấy đã giúp các cô gái Úc có một trận đấu trên cả tuyệt vời tạo nên dấu ấn lịch sử cho nền bóng đá nước nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm