Những phút căng thẳng tại Nhà Trắng

Thông qua một camera được gắn trên mũ bảo vệ của một biệt kích SEAL, ông Obama đã chứng kiến trực tiếp cảnh bin Laden bị bắn vào mắt trái.

Những phút căng thẳng tại Nhà Trắng ảnh 1
Ông Barack Obama cùng bộ sậu đang tập trung vào màn hình - Nguồn: Nhà Trắng

Đoạn băng được truyền về Nhà Trắng thông qua một vệ tinh cũng chiếu cảnh một người phụ nữ lấy thân mình che cho bin Laden. Người phụ nữ này đã chết cùng với 3 người đàn ông khác, bao gồm một trong những con trai của bin Laden.

Những hình ảnh được Nhà Trắng công bố vào hôm 2.5 cho thấy sự căng thẳng trong Phòng tình huống, nơi Obama cùng đội ngũ an ninh quốc gia chờ đợi giây phút bin Laden bị giết.

Sự lo lắng thể hiện rõ ràng nhất trên khuôn mặt của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Bà không thể che giấu cảm xúc của mình khi chứng kiến giây phút mà họ chờ đợi gần một thập kỷ.

Những phút căng thẳng tại Nhà Trắng ảnh 2

 Ông Obama (xoay lưng) phát biểu với đội ngũ an ninh quốc gia ngay sau khi bin Laden bị bắn chết - Nguồn: Nhà Trắng

Ông Obama được kể lại là mang một khuôn mặt lạnh lùng khi chứng kiến toàn bộ diễn biến sự việc. Và khi bin Laden bị hạ gục, ông đã quay lại với cả nhóm phụ tá và nói: “Chúng ta đã có hắn”.

Cùng lúc đó, những người hiện diện tại Phòng tình huống cũng thở phào nhẹ nhõm.

Những phút căng thẳng tại Nhà Trắng ảnh 3
 Ông Obama (trái) cùng với Cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon - Nguồn: Nhà Trắng

Theo Daily Mail, ngoài ông Obama và bà Clinton, trong Phòng tình huống vào lúc đó còn có mặt Phó tổng thống Joe Biden, Cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân - Đô đốc Mike Mullen, Phó cố vấn an ninh quốc gia John Brennan, Giám đốc Tình báo quốc gia James Clapper và Chánh văn phòng Nhà Trắng Bill Daly.

Giám đốc CIA Leon Panetta không có mặt trong các bức ảnh song cũng xuất hiện ở Nhà Trắng trong ngày hôm đó.

Theo Sơn Duân/TNO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm