Nỗi ám ảnh “khủng bố” đòi nợ

(PLO)- Lực lượng công an vào cuộc ngày càng mạnh, càng kịp thời thì nỗi ám ảnh “khủng bố” đòi nợ sẽ vơi đi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tín dụng đen, các công ty tài chính cho vay qua mạng “khủng bố” một cách kinh hoàng các nạn nhân trong một thời gian dài. Gần đây, cơ quan công an đã quyết liệt vào cuộc xử lý vấn nạn này. Thế nhưng đây vẫn sẽ còn là một “cuộc chiến” dài hơi...

Một ngày nọ, bạn tôi, một công chức nhà nước, tá hỏa khi thấy trên mạng xã hội có hình ảnh của mình. Hình ảnh được đăng tải là cảnh đám tang, bàn thờ cùng các hình ảnh cắt ghép vợ con, người thân quen, bạn bè kèm theo là dòng chữ đòi khoản nợ từ trên trời rơi xuống.

Bạn tôi choáng váng vì liên tục bị “khủng bố” đòi một khoản nợ mà bạn tôi không hề vay mượn. Bạn tôi nhắn tin, gọi điện thoại vào tài khoản đang bôi nhọ mình trên mạng xã hội để yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh nếu không sẽ tìm tới cơ quan công an nhờ xử lý. Thế nhưng những đối tượng đó không hề biết sợ còn thách thức, thậm chí đe dọa để buộc bạn tôi phải trả khoản nợ 10 triệu đồng với tiền lãi đến 700%/năm do em trai vay qua công ty tài chính.

Do quá áp lực nên bạn tôi đành cắn răng trả thay khoản nợ đó để tìm hai chữ… bình yên.

Một trường hợp khác, anh bạn tôi là giám đốc của một doanh nghiệp khá lớn ở TP, suốt ngày bị khủng bố qua điện thoại, tin nhắn và cả trên mạng xã hội với các từ ngữ xúc phạm: Truy nã kẻ lừa đảo, lừa đảo giật nợ… Họ bêu riếu khắp nơi với yêu cầu phải trả nợ 100 triệu đồng. Anh bạn tôi tìm hiểu thì được biết một nhân viên cũ của mình có vay nợ qua app tài chính với lãi suất “cắt cổ”.

Vì nhân viên cũ chậm trả nợ, bạn tôi và rất nhiều người khác có quen biết với người vay bị “khủng bố” liên tục. Đó chỉ là hai nạn nhân điển hình trong rất nhiều người khác bị đòi nợ lây kiểu như trên.

Tín dụng đen không chỉ ném mắm tôm, tạt sơn vào nhà… mà tín dụng đen còn núp bóng các công ty tài chính, cho vay qua app để khủng bố tới cả người thân quen với người vay tiền. Nhiều người bị tra tấn tinh thần, bị xúc phạm nặng nề chỉ biết chịu đựng. Còn đối với người đi vay khi đã “sập bẫy” tín dụng đen sẽ khuynh gia bại sản vì mức lãi suất khủng khiếp.

Trước vấn nạn của loại tội phạm này, công an các địa phương đã và đang ra quân đồng loạt để triệt phá. Việc xử lý mạnh mẽ các cá nhân, công ty tài chính cho vay lãi nặng đang được người dân hết sức ủng hộ. Chỉ cần nhìn vào số người vay tín dụng đen, qua một số vụ triệt phá mới đây của Công an TP.HCM mới thấy được bao nhiêu gia đình được thoát khỏi vấn nạn tín dụng đen.

Theo đó, chỉ từ tháng 4-2019 đến tháng 4-2023, thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn, ba công ty tại TP.HCM được điều hành bởi một người có quốc tịch của một nước Đông Âu đã giải ngân cho hơn 2 triệu lượt vay. Tổng số tiền cho vay hơn 6.072 tỉ đồng và số tiền thu lợi bất chính là hơn 4.123,4 tỉ đồng, với lãi suất 153,2%- 1.289,67%/năm. Với lãi suất “cắt cổ” như vậy thì không một con nợ nào có thể cầm cự nổi.

Lực lượng công an vào cuộc ngày càng mạnh, càng kịp thời thì nỗi ám ảnh “khủng bố” đòi nợ sẽ vơi đi, nhiều người dân lương thiện sẽ không còn bị “bắt nạt”. Người dân còn gì mong mỏi hơn điều ấy…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm