NSND Lệ Thủy, Bạch Tuyết nói về ước nguyện chưa thành của nghệ sĩ Thành Được

(PLO)-  NSND Lệ Thủy, Bạch Tuyết nói về ước nguyện chưa thành của nghệ sĩ Thành Được trong niềm tiếc nhớ khôn nguôi trước sự ra đi của ông...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Được khán giả yêu mến với những vai kép đẹp cùng giọng hát truyền cảm, ngào trên sân khấu, nghệ sĩ Thành Được được khán giả ưu ái nhớ đến với nhiều danh xưng như "Ông vua không ngai”, "Kép hát thượng thặng" của sân khấu cải lương Nam Bộ.

Thế nhưng vào rạng sáng 17-11 (giờ Việt Nam), nghệ sĩ Thành Được đã ra đi mãi ở tuổi 90 trong lúc ngủ.

Kép chánh tài hoa của sân khấu cải lương

Sinh năm 1934 tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, nghệ sĩ Thành Được từ nhỏ đã bắt đầu theo cậu ruột, ông bầu gánh hát cải lương Thanh Cần để học hát cải lương.

Khoảng thời gian đi lưu diễn tại các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ đã giúp cho chàng trai mê cải lương thuở ấy tôi luyện giọng hát.

Năm 1957, nghệ sĩ Thành Được chính thức trở thành kép chánh của đoàn Thúy Nga – Phước Trọng và thành hiện tượng của sân khấu khi sở hữu gương mặt điển trai cùng dáng vẻ hào hoa.

Thành Được
Nghệ sĩ Thành Được (1934-2023). Ảnh: Tư liệu

Có thể nói, sự đẹp trai hào hoa của nghệ sĩ Thành Được đã trở thành thương hiệu giúp cho ông trở thành hiện tượng làng cổ nhạc và tạo cơn sốt vé cho nhiều vở mà ông tham gia như Khi hoa anh đào nở, Đợi anh mùa lá rụng, Nửa đời hương phấn,Tướng cướp Bạch Hải Đường, Tiếng hạc trong trăng…

Chia sẻ với PLO, NSND Lệ Thủy nhớ lại: Anh Thành Được là đàn anh của tôi. Lúc nhỏ, tôi và anh không hát chung trên sân khấu nhưng đi thu âm thu đĩa rất nhiều. Tôi xem anh như một người anh của mình. Anh cũng rất đàng hoàng, hát rất phong cách giọng ca rất đẹp, tướng tá diễn tuồng xã hội rất sang”.

NSND Bạch Tuyết cũng cho biết, nếu như trong thời điểm bộ ba nghệ sĩ gồm Hữu Phước, Thành Được và Hùng Cường nổi tiếng, Hữu Phước có giọng ca truyền cảm, Hùng Cường có vẻ ngoài đẹp trai thì nghệ sĩ Thành Được là sự hội tụ của hai nghệ sĩ trên.

"Anh là 'hàng hiếm' trong 100 năm cải lương. Có thể nói, anh là một người tài hoa ngoại hạng, quá đẹp, quá tuyệt vời. Dường như mọi sự tốt đẹp của một người làm nghệ thuật tổ nghiệp đều được ưu ái cho anh"- NSND Bạch Tuyết nhận xét.

Người nghệ sĩ dễ mến với ước nguyện chưa thành

Là thế hệ đàn em, NSND Bạch Tuyết cho biết bà và nghệ sĩ Thành Được từng làm việc với nhau khá nhiều lần.

"Tôi có được thu âm với anh, đặc biệt lúc chúng tôi cùng hoạt động với nhau trong đoàn 284. Tôi và anh cùng đóng với nhau trong vở Đời cô Lựu thì khoảng thời gian đó hai anh em chia sẻ với nhau rất nhiều và nhiều kỷ niệm đẹp.

Chúng tôi cùng nhau nghe đạo diễn giải thích, cùng nhau sáng tạo, đồng nghiệp của mình đã hết lòng, giống như đồng nghiệp đưa banh cho mình đá trong một đội tuyển. Cho nên có quá nhiều những điều đáng nhớ với nhau, thương nhau nhiều lắm" – nữ nghệ sĩ bày tỏ.

NSND Bạch Tuyết cùng nghệ sĩ Thành Được hát "Đời cô Lựu". Nguồn: NSND Bạch Tuyết

NSND Bạch Tuyết cho biết thêm bà và nghệ sĩ Thành Được gặp nhau lần cuối cùng là năm 2007.

"Khi đó tôi đi sang Mỹ, tình cờ cô Phượng Liên mời tôi tham gia chương trình của cô, tôi và anh Thành Được hát lại một trích đoạn của Đời cô lựu. Phải nói rằng lúc đó vừa xúc động, bồi hồi mà vừa rưng rưng là bởi vì đồng nghiệp quá thân thiết mà lâu không gặp, đến chừng gặp nhau hát chung với nhau mà lại ở xa quê nhà cho nên có những nỗi niềm khó diễn tả.

Đối với tôi, đó là một kỷ niệm quý giá vô cùng suốt cả cuộc đời của mình không thể nào quên được" – NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

Nhớ về người đàn anh, NSND Lệ Thủy cho biết, thuở bản thân mới bắt đầu được mọi người biết đến nhiều thì nghệ sĩ Thành Được đã trở thành một “kép hát thượng thặng”.

"Tôi có dịp đi chung với anh trong chuyến đi Tây Âu của đoàn 284 (1984) anh là trưởng nhóm của chúng tôi. Với tôi, anh diễn rất hay trong vở Tiếng hạc trong trăng.

Sau này khi anh định cư ở Mỹ, thỉnh thoảng tôi cũng sang đó và cũng thu cùng với anh một vài tuồng như vai vợ của anh trong vở Tướng cướp Bạch Hải Đường. Tôi thật sự rất thích và nhớ vở tuồng đó" – NSND Lệ Thủy trải lòng.

Với NSND Lệ Thủy, trong những ngày tháng gắn bó với nghệ sĩ Thành Được, bà cảm nhận nam nghệ sĩ là một người nghệ sĩ dễ mến nhất không làm mất lòng ai. Thương mến và nâng đỡ đàn em rất là nhiều.

thanh-duoc1.jpg
"Lần cuối gặp nhau cách đây cũng đã 7-8 năm năm 2017-2018 tôi qua Mỹ và đến thăm anh. Lúc đó tôi còn hát cho anh nghe" - nữ nghệ sĩ nhớ lại. Ảnh: NVCC

Thế nhưng, điều khiến NSND Lệ Thủy tiếc nuối nhiều nhất có lẽ là khi nghệ sĩ Thành Được chưa có dịp về lại Việt Nam để thực show diễn của riêng mình tại quê nhà.

"Gia đình cũng rất muốn nhưng biết rằng sẽ khó thực hiện vì anh Thành Được cũng có bệnh trong người cho nên khó thực hiện Mọi người bàn bạc rất nhiều, tôi cũng có ở đó và tôi cũng nói với anh Thành Được, nếu anh về thì các em cũng sẵn sàng hỗ trợ nhưng thực sự mong ước của anh đã mãi không thực hiện được" – NSND Lệ Thủy cho hay.

Đôi tuyệt sắc giai nhân của sân khấu

Trong quá trình làm nghệ thuật, tên tuổi Thành Được thêm tỏa sáng khi sánh vai cùng "sầu nữ" Út Bạch Lan.

nghe-si-thanh-duoc3-4752-9666.jpg
Nghệ sĩ Thành Được và Út Bạch Lan lúc trẻ

Cặp đôi đã khiến cho biết bao khán giả say đắm trong các vở như Thuyền ra cửa biển, Nửa bản tình ca, Chưa tắt lửa lòng, Bên đồi trăng cũ, Áo trắng nàng Mộng Trinh. Đặc biệt là vở Nửa đời hương phấn.

NSND Lệ Thủy ví Thành Được, Út Bạch Lan như hai mảnh ghép tròn trịa, bổ sung ưu điểm của nhau. Dẫu quãng thời gian về mái nhà chung của Thành Được và Út Bạch lan khép lại khá chóng vánh nhưng cả hai vẫn là một đôi "tuyệt sắc giai nhân" trong lòng khán giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm