NSƯT Mỹ Uyên, Chánh Trực,… tung hứng duyên dáng trong 'Trời trao của lạ'

(PLO)- Sự tung hứng đầy duyên dáng của NSƯT Mỹ Uyên, đạo diễn Chánh Trực và Võ Minh Lâm,... khiến khán giả khóc cười trong "Trời trao của lạ".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đạo diễn Chánh Trực, NSƯT Mỹ Uyên và Võ Minh Lâm tung hứng trong vở "Trời trao của lạ". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đạo diễn Chánh Trực, NSƯT Mỹ Uyên và Võ Minh Lâm tung hứng trong vở "Trời trao của lạ". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Trời trao của lạ của đạo diễn Mai Thắm ra mắt khán giả tại sân khấu kịch 5B vào tháng 7-2018.

Lấy chủ đề về quan hệ tình cảm hàng xóm láng giềng, cùng những câu chuyện trong cuộc sống thường ngày của mỗi người đã được khán giả yêu mến trong những năm qua.

Mới đây, sân khấu kịch 5B đã tái hiện vở kịch 5 năm tuổi với sự tham gia của NSƯT Mỹ Uyên, đạo diễn Chánh Trực, Võ Minh Lâm,… Trong đó, NSƯT Mỹ Uyên và Võ Minh Lâm là hai nghệ sĩ "mới toanh" tham gia vào vở.

"Trời trao của lạ" nói về câu chuyện tình làng nghĩa xóm.

"Trời trao của lạ" nói về câu chuyện tình làng nghĩa xóm.

Dù đã 5 năm tuổi, ghi dấu ấn qua nhiều thế hệ khán giả thế nhưng khi tái diễn các nghệ sĩ vẫn cho thấy sức hút của vở kịch với những câu chuyện “tuy cũ mà mới’.

Chia sẻ với PLO, đạo diễn Chánh Trực cho biết: "Khi trở lại với những vở có sức sống, được khán giả đón nhận, mọi người quay lại với tâm thế rất vui, tâm thế luôn mới. Mặc dù diễn vở cũ nhưng nhưng khi mình đem vào một câu chuyện của ngày hôm nay phả vào đó hơi thở của thời đại tự nhiên nó sẽ mới".

Trong Trời trao của lạ, bên cạnh những câu chuyện thì diễn xuất, tung hứng của đạo diễn Chánh Trực, NSƯT Mỹ Uyên và Võ Minh Lâm… là những điểm sáng.

Trong vai trò trung tâm, đạo diễn Chánh Trực đã dẫn dắt cả vở kịch khi đảm nhận vai ông Tư.

Với những mảng miếng, từng câu nói, câu hát "trend" lan truyền trên mạng xã hội và thu hút giới trẻ được "bung" đúng lúc cùng sự nâng đỡ bạn diễn, đạo diễn Chánh Trực đã liên tục nhận những tràn vỗ tay của khán giả.

Không chỉ bằng những câu thoại, cử chỉ hành động đạo diễn Chánh Trực cũng phát huy thế mạnh diễn bằng nét mặt khiến khán giả cười nghiêng ngả. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Không chỉ bằng những câu thoại, cử chỉ hành động đạo diễn Chánh Trực cũng phát huy thế mạnh diễn bằng nét mặt khiến khán giả cười nghiêng ngả. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"Sân khấu sân khấu 5B rất gần khán giả, mình diễn hơi lố một chút là đâm ra nó bị kịch liền, người ta thấy nó không thật, cho nên khi diễn với khán giả, tôi giao lưu với họ rất nhiều.

Đặc biệt khi các bạn diễn thì tôi không đứng yên. Các bạn khác diễn khán giả cười là nhờ sự phản ứng của mình. Người diễn viên không thoại không có nghĩa là chết trên sân khấu. Không thoại nhưng mình vẫn đóng góp cho bạn diễn và cho tình huống chung" - đạo diễn Chánh Trực bộc bạch.

Bên cạnh việc đem lại tiếng cười, đạo diễn Chánh Trực cũng đã khiến khán giả nao lòng với câu chuyện gia đình bị phá nát bởi nghệ thuật của nhân vật ông Tư. Có thể nói, dù diễn hài hay bi nam đạo diễn cũng khiến khán giả bị "hút hồn".

Bên cạnh việc đem lại tiếng cười, đạo diễn Chánh Trực cũng đã khiến khán giả nao lòng với câu chuyện gia đình bị phá nát bởi nghệ thuật của nhân vật ông Tư. Có thể nói, dù diễn hài hay bi nam đạo diễn cũng khiến khán giả bị "hút hồn".

Còn với Võ Minh Lâm, dù chỉ tập luyện trong thời gian ngắn nhưng nam nghệ sĩ đã hoàn thành khá tốt vai diễn của mình dù đôi chỗ vẫn mắc lỗi.

Võ Minh Lâm vào vai Tùng làm nghề nhạc công.

Võ Minh Lâm vào vai Tùng làm nghề nhạc công.

"Đây là vai mà tôi thay thế cho một diễn viên khác do đó nó sẽ có những sơ suất, thiếu sót không tránh khỏi nhưng bản thân tôi không quan trọng vấn đề đó mà mình phải làm sao diễn hết khả năng của mình bằng tất cả tâm tư tình cảm của mình đó là từ trái tim đến trái tim.

Tôi hi vọng rằng mỗi vai diễn sẽ để lại ấn tượng, những dấu ấn trong lòng khán giả" – Võ Minh Lâm bày tỏ.

Câu chuyện tình yêu của Tùng (Võ Minh Lâm) và Hương (Quỳnh Anh) bị cấm cản

Câu chuyện tình yêu của Tùng (Võ Minh Lâm) và Hương (Quỳnh Anh) bị cấm cản

Gây bất ngờ nhất trong vở là NSƯT Mỹ Uyên, nữ nghệ sĩ vào vai Thảo, con gái thứ hai của ông Tư, giấu tía mình để học trường Sân khấu.

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, đây vốn là vai của diễn viên Tuyết Oanh nhưng vì có em bé nên không thể tham gia.

"Tôi có tìm những diễn viên khác nhưng các bạn bận, mà vở thì sắp diễn ra nên tôi đành phải vào thay thế và tập ráo riết mấy ngày nay. Mặc dù cũng xem lại vai cũ qua clip nhưng cũng phải lên tập để ráp các mảng miếng với những diễn viên mới. Điều quan trọng là làm sao cho khán giả tin mình là nhân vật" - NSƯT Mỹ Uyên cho hay.

NSUT Mỹ Uyên nhí nhảnh trong vai cô sinh viên trường Sân khấu.

NSUT Mỹ Uyên nhí nhảnh trong vai cô sinh viên trường Sân khấu.

Đặc biệt, sự tung hứng của cô cùng đạo diễn Chánh Trực và Võ Minh Lâm trong những phân đoạn giúp vở diễn càng thêm cuốn hút.

Hơn hai tiếng, khán giả được cười, được nghẹn ngào cùng câu chuyện của các nhân vật trong vở. Dù đã tối muộn, khán giả vẫn cố nán lại để được nghe các chia sẻ, tâm sự của các nghệ sĩ.

Dù đã muộn, nhiều khán giả vẫn nán lại xem hết vở và chia sẻ của nghệ sĩ

Dù đã muộn, nhiều khán giả vẫn nán lại xem hết vở và chia sẻ của nghệ sĩ

Có thể nói, dù chỉ tập luyện trong thời gian ngắn nhưng khi lên sân khấu, các nghệ sĩ vẫn quăng miếng, hỗ trợ nhau đầy vui nhộn. Và tung hứng của đạo diễn Chánh Trực, NSƯT Mỹ Uyên và Võ Minh Lâm... đã không khiến khán giả thất vọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm