Nữ bị cáo sử dụng tài khoản Facebook "Đời luôn bạc" để lừa đảo

(PLO)- Vụ án bắt nguồn từ việc bị cáo Liên sử dụng tài khoản Facebook “Đời Luôn Bạc” kết bạn và nhắn tin với anh Đ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hồng Liên (40 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) 13 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là anh Quản Văn Đ.

Theo cáo trạng, ngày 29-12-2021, Phạm Thị Hồng Liên sử dụng tài khoản Facebook “Đời Luôn Bạc” kết bạn và nhắn tin với anh Đ và cho anh này số điện thoại của mình để kết bạn Zalo với nhau.

Liên giới thiệu bản thân tên là Nguyễn Khánh Hòa, là mẹ đơn thân, quân hàm Trung tá, hiện đang công tác ở Tổng cục Tình báo và sếp của Liên là Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo.

Thời gian này, Liên có giao hàng rau củ cho một doanh trại quân đội nên đã chụp được hình ảnh tập luyện và bữa ăn của bộ đội. Liên đã gửi những hình ảnh chụp được qua Zalo để anh Đ tin tưởng Liên là sỹ quan quân đội.

Ngoài ra, Liên còn nói dối rằng bố đẻ của mình cũng công tác trong quân đội nhưng đã nghỉ hưu (thực tế bố của Liên làm nghề tự do); giới thiệu mình là trưởng ban cố vấn cho đội tuyển Pencak silat tham dự Seagame 31.

Đời luôn bạc
Bị cáo Phạm Thị Hồng Liên. Ảnh: Hoàng Huy

Sau khi cả hai phát sinh tình cảm, anh Đ và Liên thường xuyên liên lạc nói chuyện, gặp nhau tại Hà Nội. Khi đã tạo được sự tin tưởng, Liên nói dối trước đây đã chuyển công tác cho một giáo viên từ Lâm Đồng ra Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Khi anh Đ hỏi bị cáo có chuyển công tác cho anh từ Bắc Giang xuống Hà Nội được không, bị cáo hứa hẹn làm được và yêu cầu anh Đ đưa 90 triệu đồng chi phí.

Ngày 24-2-2022, anh Đ xuống Hà Nội gặp Liên đưa 90 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Liên không thực hiện như cam kết, không xin chuyển công tác cho anh Đ mà sử dụng toàn bộ số tiền trên để chi tiêu cá nhân. Nhưng khoảng một tháng sau, bị cáo vẫn báo với anh Đ là tháng 8-2022 sẽ chuyển được công tác.

Đến đầu tháng 3-2022, Liên tiếp tục nói dối anh Đ là bản thân Liên có vườn cafe ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, một mảnh đất ở Đà Nẵng và đang nợ số tiền 30 triệu đồng mua phân bón. Liên nói mình sẽ vay tiền của hàng xóm.

Nghe bạn gái nói, anh Đ chuyển khoản cho Liên vay 30 triệu đồng. Nhưng nhận được tiền, Liên đi mua xe máy.

Đến khoảng tháng 4-2022, Liên bảo anh Đ sau này chuyển công tác xuống Hà Nội nên tìm mua nhà để cùng chung sống thì anh Đ đồng ý.

Sau đó, Liên lên mạng tìm kiếm thông tin, thấy một bài viết rao bán căn nhà 5 tầng ở gần khu vực Học viện Cảnh sát (Hà Nội) với giá là 2,2 tỉ đồng. Liên gửi thông tin, hình ảnh bài viết cho anh Đ. Hai người trao đổi và thống nhất Liên sẽ lo khoảng 1,6 tỉ đồng và anh Đ sẽ lo số còn lại.

Ngày 29-4-2022, anh Đ rút 500 triệu đồng đưa cho Liên để góp tiền mua nhà chung. Sau khi nhận số tiền, Liên cất giấu nhằm sử dụng cá nhân.

Đến ngày 18-5-2022, Liên bị Công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân (cũ), TP Hải Phòng bắt theo lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ việc khác nên anh Đ không liên lạc được với Liên.

Sau khi được tại ngoại, bị cáo liên lạc với anh Đ và thú nhận: “Mình vừa bị bắt tạm giam nay mới được về nhà” và mời anh Đ đến nhà mình chơi. Lúc này Liên thừa nhận với anh Đ tên thật của mình và không phải là sỹ quan quân đội như giới thiệu trước đây.

Anh Đ yêu cầu Liên trả lại toàn bộ số tiền đã đưa nhưng bị cáo nói tài khoản bị phong tỏa. Do đó, anh Đ đã gửi đơn trình báo đến CQĐT đề nghị giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm