Phí chồng phí

Các thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới chưa thấy ai đặt loại phí này. Không biết bác nào có sáng kiến lạ đời thế nhỉ?

- Ban ngày được ngắm cảnh đẹp, buổi tối được nằm ngủ giữa trời nước mênh mông. Sướng thế thì phải đóng phí là đúng rồi, sao lại còn than thở?

- Tại bác không biết đó thôi, du khách mua tour trong đó đã có phí tham quan trọn gói rồi. Các cơ sở nơi du khách ghé ăn uống, nghỉ ngơi cũng đã đóng thuế đầy đủ. Nay đẻ thêm phí ngủ đêm là phí chồng phí, đội giá thành lên, các hãng lữ hành kêu dữ lắm.

- Tưởng bác nói gì chứ phí chồng phí thì xứ mình có đầy. Này nhé, bệnh nhân đã đóng một cục viện phí rồi mà khi mổ phải chạy mua kim, bông, băng, chỉ. Học sinh đã đóng học phí rồi còn phải đóng thêm tiền vệ sinh, tiền giấy kiểm tra. Người dân điều khiển phương tiện giao thông đã đóng phí xăng dầu rồi còn đóng phí cầu đường. Thậm chí mấy bà tiểu thương đã đóng thuế chợ rồi còn phải chi thêm tiền vệ sinh, tiền trật tự

- Thôi thôi, kể thế đủ rồi! Tôi chỉ thắc mắc là vì sao lại có phí chồng phí phiền hà thế nhỉ?

- À, đơn giản thôi. Chừng nào cần tiền làm lễ lạt hoặc muốn tăng ngân sách thì người ta đẻ ra các loại phí.

- Ồ, quản lý kiểu ấy thì tôi cũng làm được. Chỉ sợ lúc đó dân chẳng muốn làm ăn gì, nhà đầu tư thì thoái lui, rồi ngân sách trống trơn mới mệt!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm