Pique ‘tấn công’ fan Barcelona sau trận thua Bayern Munich

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (15-9), Barcelona tiếp tục nhận trận thua muối mặt 0-3 trước “hùm xám” Bayern Munich ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League ngay trên sân nhà Nou Camp.

Trước đó, một Barca với siêu sao Lionel Messi trong đội hình nhận thất bại tủi hổ đến 2-8 cũng trước Bayern Munich ở Champions League 2019 – 2020, giải đấu mà Bayern bất bại trong hành trình chinh phục chức vô địch.

Khung thành Barcelona tan nát trước các chân sút Bayern Munich. ẢNH: REUTERS

Ở trận đấu rạng sáng nay, Bayern tiếp tục xát muối vào nổi đau của Barca với ba bàn thắng của Thomas Muller và Robert Lewandowski (cú đúp). Đó là một đêm khó khăn với đội bóng của HLV Ronald Koeman khi Barca bị Bayern dồn ép ở Nou Camp.

Đội bóng của HLV trẻ Julian Nagelsmann thống trị trận đấu và không cho Barca có bất kỳ cú sút trúng đích nào trong cả trận. Một bộ phận 40.000 khán giả trên sân Nou Camp đã giận dữ la ó Sergi Roberto vì màn trình diễn dưới mức trung bình của anh. Họ bất bình chế nhạo Roberto, người đã giành cả sự nghiệp phục vụ Barca.

Tờ Mirror (Anh) bình luận, sau trận đấu, trung vệ Gerard Pique sẵn sàng “tấn công” lại người hâm mộ đội nhà và bảo vệ Sergi Roberto. Pique đã tận dụng cuộc phỏng vấn sau trận đấu để lên án những kẻ huýt sao chế giễu Roberto. Anh khẳng định đó là động thái phản tác dụng của người hâm mộ.

Pique cúi mặt rời sân Nou Camp. ẢNH: PA

Pigue giải thích: “Những tiếng huýt sáo nhắm vào Sergi Roberto đã gây tổn thương. Tôi muốn nhắc mọi người rằng, cậu ấy chơi ở hàng tiền vệ ở trận này chứ không phải hậu vệ đá cánh sở trường. Sergi Roberto phải hi sinh để thích nghi với vị trí đó trên sân.

Mọi người có quyền tự do thể hiện nhưng tôi không thích những tiếng huýt sao. Nó không giúp ích gì được cho đội. Tôi biết Sergi Roberto, cậu ấy là một con người “ngoạn mục”. Roberto muốn Barcelona thành công hơn bất kỳ điều gì khác. Tôi bị tổn thương rất nhiều”.

Pique đã cố gắng tìm kiếm điểm sáng trong một đêm Barcelona chơi đầy khó khăn khi thực tế cho thấy rõ có sự chênh lệch về lực lượng giữa Bayern Munich và Barcelona.

Khoảnh khắc Koeman bất lực. ẢNH: EPA

Pique nói thêm: “Tôi nghĩ rằng kết quả này là một thất bại. Chúng tôi được chơi trên sân nhà nên đó là một tỉ số tồi tệ. Nhưng bạn hãy nhìn vào diễn biến trận đấu, chúng tôi đã thi đấu lấn lướt rồi họ có bàn thắng.

Nó làm chúng tôi đau. Toàn đội đã ra sân thi đấu và thể hiện bộ mặt của mình. Đó là những gì hiện tại, đó là chúng tôi của hiện tại. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ bổ sung lực lượng trong thời gian tới. Đây là một mùa giải phức tạp.

Bayern Munich vượt trội hơn nhưng chúng tôi có cơ sở để tự tin tiếp tục cạnh tranh. Chúng ta sẽ thấy rõ vào cuối mùa giải. Barcelona còn những người như Ansu Fati và Sergio Aguero (chấn thương chưa bình phục) để có thể cải thiện”.

Tuy nhiên, Pique, người từng giành 3 Champions League ở Barca chua xót thừa nhận với lực lượng hiện tại, họ không nằm trong số những ứng viên yêu thích cho chức vô địch Champions League mùa này.

Pique và đồng đội tiếp tục bị Bayern Munich hành hạ. ẢNH: REUTERS

Pique tiếp tục: “Ngay bây giờ, Barcelona không nằm trong số những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Champions League. Nhưng đôi khi chúng tôi nằm trong số những ứng viên yêu thích vẫn không thể đạt thành công.

Năm ngoái, ai là ứng viên cho chức vô địch? Bóng đá đang thay đổi rất nhiều. Những cầu thủ Barca đã ở bên nhau trong nhiều năm với nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi cũng có 4 hoặc 5 cầu thủ 18 tuổi “bước ra ánh sáng”.

Đây là thực tế của chúng tôi. Tôi không muốn bào chữa cho mình. Chúng tôi là Barcelona. Chúng tôi sẽ xem xét vào cuối mùa giải xem có cạnh tranh được không”.

Ở trận còn lại của bảng E, Dinamo Kiev hòa Benfica 0-0. Như vậy sau lượt trận đấu tiên bảng E Champions League, Bayern Munich dẫn đầu bảng với 3 điểm, Dinamo Kiev và Benfica cùng 1 điểm ở hai vị trí tiếp theo, còn Barca cuối bảng chưa có điểm nào.

Lewandowski lập cú đúp vào lưới Barcelona. ẢNH: GETTY

Lượt trận thứ hai bảng E Champions League diễn ra vào lúc 2h ngày 30-9, Bayen Munich tiếp Dynamo Kiev, còn Barcelona làm khách trên sân Benfica.

Ronaldo nói gì sau trận thua đau của MU?
Ronaldo nói gì sau trận thua đau của MU?
(PLO)- Cristiano Ronaldo muốn các cầu thủ Manchester United quên đi và tập trung vào trận đấu tiếp theo sau trận thua ngược đau đớn 1-2 của “quỷ đỏ” trước Young Boys ở Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm