Quân Gaddafi bị dồn vào chân tường

Reuters dẫn lời chỉ huy quân Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia (NTC) Abdul Salam Javallah cho biết lực lượng của họ đã dồn các tay súng trung thành với nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Gaddafi vào một khu vực khoảng 2 km2 gần biển ở Sirte.

Quân Gaddafi bị dồn vào chân tường ảnh 1

Quân NTC bất ngờ trước sức kháng cự của quân Gaddafi
Tuy nhiên, cuộc giao tranh tại quê hương Sirte của đại tá Gaddafi vẫn diễn ra cực kỳ dữ dội khi mà lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ này dù bị dồn vào chân tường vẫn kháng cự quyết liệt.
Ông Gaddafi đang ở ngã ba biên giới Libya, Niger và Algeria
Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tripoli hôm 10-10, một quan chức NTC có tên  Moussa al-Koni nói rằng ông Gaddafi có thể đang ẩn náu tại khu vực ngã ba biên giới Libya, Niger và Algeria.
Theo ông al-Koni, Đại tá Gaddafi và lực lượng trung thành có thể ẩn náu ở đây để chờ thời cơ quay trở lại hoặc rời khỏi Libya. Khu vực này có điều kiện đi lại khó khăn với các cồn cát, núi đồi và số dân không thể xác định.

“Chúng tôi đang đối phó với họ bằng các loại vũ khí hàng nhẹ, bởi trong khu vực có thủ của họ vẫn còn có nhiều gia đình dân thường”, ông Abdul Salam Javallah nói thêm.

Tuy nhiên, mặc dù tuyên bố là chỉ sử dụng các vũ khí hạng nhẹ nhưng người ta có thể thấy những đội quân của NTC với xe tăng hậu thuẫn đang tiến về phía trung tâm Sirte hôm 10-10.

Phía NTC cho biết rằng, một khi đã chiến thắng tại Sirte, họ sẽ tuyên bố giải phóng quốc gia. Các binh sĩ của NTC đã có những bước tiến đáng kể tại Sirte từ hôm 9-10 – chiếm giữ được trường đại học, trung tâm hội nghị Ouagadougou và bệnh viện trọng yếu Ibn Sina.

Phóng viên Wyre Davies của BBC đã tới thăm bệnh viện Ibn Sina hôm 10-10 và cho biết hàng chục người bị thương nằm la liệt trên lối đi và cả hành lang, một số người bị thương trong cuộc chiến, trong đó có 2 đứa trẻ bị những mảnh bom găm vào người.
Chính bệnh viện này cũng phải hứng chịu những đợt nã pháo kinh hoàng, và khi nó đã về tay quân NTC các nhân viên Ủy ban Quốc tế của Tổ chức Chữ thập đỏ mới có thể tiến vào thực hiện sứ mệnh nhân đạo của mình.

Quân Gaddafi bị dồn vào chân tường ảnh 2

Các nhân viên Hội Chữ thập đỏ thực hiện sứ mệnh nhân đạo

Theo các phóng viên BBC, hiện trường tại bệnh viện làm dấy lên lo ngại rằng tình thế của người dân ở Sirte đang khá nguy hiểm khi nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt tại đây.
Tripoli: 200 kẻ tấn công nhà thờ, đào mộ thầy tế
Ngày 10-10, các nhân chứng cho biết một nhóm hơn 200 tay súng vũ trang hạng nặng đã tấn công một nhà thờ tại thủ đô Tripoli của Libya và lục soát các ngôi mộ của hai thầy tế.
Mahmud Rahman, một cư dân sống tại quận Al-Masri ở Đông Bắc Tripoli, cho biết: "Chúng xuất hiện sau 10 giờ tối (theo giờ địa phương), khoảng 200-300 tên, trên những chiếc xe tải và được trang bị các súng máy hạng nặng. Chúng rút đi vào lúc khoảng 1 giờ sáng."
"Chúng đã đào mộ của hai thầy tế Abdel Rahman el-Masri và Salem Abu Seif, sau đó cướp đi các di hài của họ", ông Rahman nói thêm.
Được biết các cuốn kinh Koran linh thiêng của người Hồi giáo đã bị đốt cháy tại ngôi đền này.

“Chúng mặc đồng phục quân đội. Chúng muốn có vũ khí và muốn kiểm soát Libya”, một thầy giáo tại ngôi trường kế nhà thờ cho biết.

“Chúng được tổ chức rất chuyên nghiệp, có người canh gác vòng ngoài nhà thờ và chúng liên lạc qua bộ đàm”, thầy giáo này cho biết thêm.

Hồi tuần trước, một khu nghĩa trang Hồi giáo tại quận Gargaresh và một nghĩa trang khác gần sân bay Tripoli cũng bị lục soát và cướp phá.
Theo Đỗ Quyên (NLĐO / BBC, AP, AFP)
Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm