Ra mắt sách Cocktail, café, kem và mặt trời

(PL)- Nhà văn-nhà báo Nguyễn Thị Hòa Bình sau vài năm chuyển từ Bắc vào Sài Gòn sinh sống đã cho ra đời được một đứa con tinh thần mới là quyển sách Cocktail, café, kem và mặt trời.
Tác phẩm là một tập truyện ngắn viết về con người của cuộc sống hôm nay, gửi gắm về sự đánh thức lương tri, bởi theo tác giả: “Cuộc sống hôm nay đang tồn tại quá nhiều cái ác và nhiều dòng chảy ngược, nhiều giá trị bị đảo lộn”.

Sách do NXB Trẻ ấn hành. Được biết Nguyễn Thị Hòa Bình sinh năm 1975, tốt nghiệp khóa 5 Trường Viết văn Nguyễn Du Hà Nội năm 1997, từng có tiểu thuyết đầu tay Gọi con người và truyện trong các tập truyện ngắn in chung: Sông phù sa, Ngày hôm qua, Vòng tròn im lặng.

TÂM KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm