Rashford gây xôn xao vì thông điệp ‘bị lỗi’ gửi De Gea

(PLO)- Tiền đạo Marcus Rashford của Manchester United đã gửi thông điệp bị lỗi trên mạng xã hội chia tay người đồng đội David De Gea.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đã vẫy tay chào tạm biệt David de Gea, người có hơn một thập kỷ gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Nhưng bài đăng chia tay De Gea trên mạng xã hội của Marcus Rashford mới đáng chú ý vì nó mắc lỗi sơ đẳng.

Marcus Rashford đã gây xôn xao trên mạng xã hội khi anh đăng một thông điệp chia tay David de Gea, tờ Mirror (Anh) viết. Tiền đạo Marcus Rashford của Manchester United đã chứng kiến ​​một trong những đồng đội lâu năm của anh rời Old Trafford. De Gea chia tay “quỷ đỏ” sau khi hợp đồng hết hạn và hai bên không đạt thỏa thuận gia hạn sau 6 tuần đàm phán.

De Gea rời MU sau khi phục vụ cho đội từ năm 2011. Một số đồng đội của thủ môn 32 tuổi người Tây Ban Nha rất buồn khi thấy De Gea ra đi, trong đó có Rashford và Bruno Fernandes. Tuy nhiên, Rashford đã phạm sai lầm trong thông điệp chia tay De Gea trên mạng xã hội.

Theo đó, dường như Rashford đã gửi thông điệp chia tay De Gea cho người quản lý mạng xã hội cá nhân của mình. Người này đã sao chép từng chữ của Rashford và đăng trên mạng xã hội của Rashford.

Caption "bị lỗi" của Rashford gửi De Gea. ẢNH: MIRROR

Caption "bị lỗi" của Rashford gửi De Gea. ẢNH: MIRROR

Kết quả là tài khoản mạng xã hội của Rashford đã đăng một bức ảnh anh chụp cùng De Gea kèm theo dòng chữ: "Ý tưởng caption: Anh đã ở đây từ bước đột phá của tôi, chúc may mắn với bước tiếp theo trong sự nghiệp, anh trai”.

Rất hiếm khi cầu thủ tự mình quản lý tài khoản mạng xã hội của mình. Rất nhiều ngôi sao có đội ngũ quản lý trang mạng xã hội của họ. Đội ngũ quản lý này làm nhiều việc, bao gồm cả việc đăng bài lên mạng xã hội cá nhân của cầu thủ.

Vấn đề phát sinh từ đây và Rashford đã gia nhập danh sách “dính phốt” không mong muốn, mặc dù ngay sau đó tài khoản của Rashford đã chỉnh sửa bài đăng bằng cách gỡ bỏ cụm từ “Ý tưởng về Caption”.

Huyền thoại MU Gary Neville là một trong số những người kêu gọi đích thân các cầu thủ nên quản lý tài khoản mạng xã hội của họ, thay vì “thuê công ty giúp việc". Đề xuất của Neville xảy ra sau khi Phil Foden của Man City gặp phản ứng dữ dội vì bài đăng của mình và phải “xóa tút”.

Neville từng cảnh báo các cầu thủ có khả năng "dính phốt" vì để người khác quản lý mạng xã hội của mình và Rashford vừa "dính phốt" đó. ẢNH: MIRROR

Neville từng cảnh báo các cầu thủ có khả năng "dính phốt" vì để người khác quản lý mạng xã hội của mình và Rashford vừa "dính phốt" đó. ẢNH: MIRROR

Gary Neville cho biết: "Tôi đã đề cập ở đây vài tuần trước về việc tài khoản của các cầu thủ được quản lý bởi các công ty truyền thông xã hội. Các chàng trai cần tự mình quản lý tài khoản. Suy nghĩ độc lập và tính xác thực của các bạn đang bị đe dọa. Đó là tiếng nói của bạn chứ không phải của bất kỳ ai khác”.

MU đang tìm kiếm thủ môn số 1 mới sau sự ra đi của De Gea. Việc ra đi của De Gea sau 12 năm ở Old Trafford đã được biết trước và hoàn toàn không phải là cú sốc, bởi nhiều thông tin cho thấy Andre Onana của Inter Milan sẽ gia nhập MU. Onana từng là học trò của HLV Erik Ten Hag thời cả hai còn làm việc ở Ajax.

Trong thời gian ở Old Trafford, De Gea là cầu thủ giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của MU nhiều hơn bất cứ ai. Thủ thành 32 tuổi người Tây Ban Nha cũng giành Găng tay vàng cho thủ môn giữ sạch lưới nhiều trận nhất ở Premier League mùa trước.

De Gea không còn nằm trong kế hoạch của Ten Hag tại MU. ẢNH: MIRROR

De Gea không còn nằm trong kế hoạch của Ten Hag tại MU. ẢNH: MIRROR

David De Gea đã viết tâm thư chia tay MU trên mạng xã hội của anh: "Tôi chỉ muốn gửi thông điệp chia tay này tới tất cả những người ủng hộ Manchester United, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và sự đánh giá cao đối với tình yêu trong 12 năm qua.

Chúng tôi đã đạt được rất nhiều kể từ khi Sir Alex Ferguson thân yêu của tôi đưa tôi đến câu lạc bộ. Tôi vô cùng tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo này, được dẫn dắt đội bóng, được đại diện cho đội bóng này, câu lạc bộ lớn nhất thế giới là một vinh dự chỉ ban cho một vài cầu thủ bóng đá may mắn.

Đó là một khoảng thời gian thành công và khó quên kể từ khi tôi đến đây. Tôi không nghĩ rằng khi rời Madrid khi còn là một cậu bé, chúng tôi sẽ đạt được nhiều điều mà chúng tôi đã làm cùng nhau.

Bây giờ, đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một thử thách mới, thúc đẩy bản thân một lần nữa trong môi trường mới. Manchester sẽ luôn ở trong trái tim tôi, Manchester đã định hình con người tôi và sẽ không bao giờ rời xa tôi. Chúng ta đã chứng kiến tất cả”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm