Trước trận giao hữu Brazil - Bồ Đào Nha (6-2) diễn ra sáng qua, giới mộ điệu đều đánh giá đó sẽ là cuộc so tài khá cân sức giữa hai đội bóng có lối đá kỹ thuật quyến rũ bậc nhất hành tinh. Tuy nhiên, thực tế trên sân đã diễn ra hoàn toàn trái ngược.
| |
| Hành động "không thể chối cãi" của Ronaldo (bóp cổ Marcelo)! |
"Brazil của châu Âu" đã trình diễn một bộ mặt đáng thất vọng trước một Brazil Nam Mỹ chơi quá hay trong phòng ngự và "lên đồng" trong tấn công. Riêng cá nhân Cristiano Ronaldo, không những rất mờ nhạt mà tiền vệ số 7 còn có những hành động rất phi thể thao.
Bằng chứng không thể chối cãi được là bức ảnh mà Ronaldo bóp cổ Marcelo. Hậu vệ đang khoác áo Real Madrid kể lại: "Anh ta thúc vào ngực tôi nhưng tôi kiềm chế. Tôi bảo đừng có làm vậy, thế là anh ta đưa tay bóp cổ tôi".
Ngoài bằng chứng "không thể chối cãi" thì lời cáo buộc của Thiago Silva cũng rất đáng lưu tâm. Theo Silva, nhiều lần anh bị Ronaldo cố tình "chặt giò" để trút giận do không thể hiện được gì trước hàng thủ áo vàng.
| |
| Thiago Silva trong màu áo CLB Fluminense. |
Trung vệ 24 tuổi của CLB Fluminense nói trên tời Daily Mail: "Nếu không kịp nhảy lên, chân tôi đã nhiều lần bị gãy vì những cú vào bóng của anh ta".
"Anh ta được coi là cầu thủ số 1 thế giới thì phải xử sự cho xứng đáng chứ. Đằng này... Tất nhiên tôi hiểu anh ta bị ức chế vì không xoay sở được gì trong trận đấu. Nhưng không thể chấp nhận những gì anh ta đã làm".
Theo Diên Vỹ (VTC)