Ronaldo đã biết trước ngày tàn của Solskjaer

Quỷ đỏ đã chính thức thông báo về việc chia tay Solskjaer, mặc dù các thông tin về sự ra đi của HLV người Na Uy đã xuất hiện trong nhiều giờ qua. Manchester United quyết định lớn khi phải chịu thất bại nặng nề 1-4 trước tân binh Watford đang gặp khó khăn vào ngày 20-11.

Đó là trận thua thứ năm của CLB trong bảy trận đấu tại Premier League, khiến họ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Chelsea 12 điểm. Triều đại của Solskjaer cầm quân Quỷ đỏ thực sự bị nghi ngờ sau những thất bại nặng nề trước Leicester City, Liverpool và Manchester City. Trận thua Watford chứng tỏ là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà.

Ban lãnh đạo của Quỷ đỏ tiếp tục ủng hộ Solsa bất chấp các báo cáo về việc phòng thay đồ khó thở và bị chia cắt. Samuel Luckhurst của Manchester Evening News đã tiết lộ rằng Cristiano Ronaldo đã yêu cầu các đồng đội của anh ấy duy trì sự chuyên nghiệp.

Ronaldo biết chắc đồng đội cũ Solskjaer không thành công ở Man United nhưng luôn kêu gọi cầu thủ tôn trọng và chiến đấu hết mình. Ảnh: CGI.

Những bình luận của Ronaldo được đưa ra sau trận đấu ngược dòng 2-0 trên sân nhà của Manchester United trước đối thủ Manchester City. Anh đã viết: "Ronaldo đã nhanh chóng kết luận rằng Man United sẽ không thành công nếu Solskjaer còn là HLV, nhưng luôn cầu xin các đồng đội của anh ấy duy trì sự chuyên nghiệp và tôn trọng Solskjaer".

Luckhurst nói thêm: "Đáng chú ý, Solskjaer được phép tiếp tục quản lý một phòng thay đồ đã trở nên không thể quản lý được. Phần lớn các cầu thủ thích Solskjaer, nhưng từ lâu đã kết luận rằng ông ấy không còn thích hợp làm việc đó nữa".

Người đại diện của Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, được cho là đã gây sức ép với Manchester United để có hành động đối với Solskjaer ngay sau trận thua Manchester City. Mendes đã được đảm bảo rằng hành động sẽ được thực hiện, nhưng điều đó đã không xảy ra cho đến thất bại nhục nhã trước Watford vừa qua.

Man Uniited thua đau đớn trên sân của đội bóng chiếu dưới Watford. Ảnh: CGI.

Người trong cuộc tin rằng việc tiếp đón Watford sẽ giúp cho Manchester United một nền tảng lý tưởng để tìm kiếm một số điểm, cũng như tiếp đà phong độ trước các cuộc đụng độ quan trọng với Villarreal và Chelsea. Tuy nhiên, chủ nhà đã vượt qua Cristiano Ronaldo và đồng đội ngay từ những phút đầu tiên.

Đáng lẽ ra, đoàn quân của Claudio Ranieri đã có thể dễ dàng ghi được 4 bàn thắng trong hiệp một. Nếu không có hai quả phạt đền trượt khủng khiếp của Ismaila Sarr (một lần thực hiện lại), Watford đã có thể khuất phục đối thủ sớm hơn nhiều. Manchester United đã bước vào giờ nghỉ một cách may mắn khi chỉ bị dẫn trước 2-0 đầy hối lỗi, sau các bàn thắng của Andy King và một Sarr.

Đáp lại sự không tin tưởng của Ole Gunnar Solskjaer một cách mỉa mai, tiền vệ Donny Van de Beek đáp trả một cách dứt khoát, với một bàn thắng để đưa đội bóng thắp lên hy vọng ngược dòng. Tuy nhiên, Man United không thể tìm được bàn gỡ hòa, đặc biệt là Cristiano Ronaldo bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Người ta nghi ngờ một số cầu thủ Man United bằng mặt mà không bằng lòng với HLV Solskjaer. Ảnh: CGI.

Việc trung vệ đội trưởng Harry Maguire bị đuổi khỏi sân khi còn 20 phút đã cho phép Watford rời sân với 3 điểm trọn vẹn. Joao Pedro và Emmanuel Dennis đã ghi thêm bàn thắng vào lưới than hồng đang tàn của trận đấu, để làm cho đội hình trở nên ấn tượng như nó xứng đáng có được.

Với việc Solskjaer đã ra đi, sự chú ý một lần nữa sẽ đổ dồn vào Ronaldo khi Quỷ đỏ tiếp khách Villarreal vào đầu tuần này, trong khuôn khổ Champions League. Cầu thủ 36 tuổi đã ghi bàn trong bốn trận đấu của anh ở mùa giải này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm