Siu Black đoạt giải ba Bước nhảy Hoàn vũ

Đêm thứ bảy của Bước nhảy Hoàn vũ diễn ra ngày 13/6 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM. Lần này, 3 cặp thí sinh còn lại của chương trình phải trình diễn cùng lúc 2 vũ điệu họ chưa từng thể hiện trước đó.

Với Siu Black, phần thi đêm qua chứa đầy thử thách bởi hai điệu nhảy chị cần thể hiện đều đòi hỏi tiết tấu nhanh, mạnh, chuyển động dứt khoát, gọn gàng. Những điều này tưởng chừng rất khó để một người có thân hình quá khổ và chiều cao khiêm tốn như chị thể hiện.

Siu Black đoạt giải ba Bước nhảy Hoàn vũ ảnh 1
Ca sĩ Siu Black nhảy "máu lửa" trong đêm thi thứ bảy của Bước nhảy Hoàn vũ.

Thế nhưng, "họa mi Tây Nguyên" và bạn nhảy Ivan mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ. Với Quickstep, Siu Black vào vai mỹ nhân gặp nạn được anh hùng giải cứu. Với Cha Cha Cha, chị và bạn nhảy sử dụng hiệu quả đạo cụ là chiếc ghế để thể hiện sự thăng hoa trong tình yêu. Chăm chút về trang phục, tính kịch cho phần trình diễn cùng những cú xoạc, bay bổng, xoay vòng, nhảy nhanh của Siu Black khiến cho khán phòng vang tiếng reo hò phấn khích trong cả hai bài thi.

Tình yêu với khiêu vũ của Siu Black là không thể phủ nhận. Tuy vậy, xét về điểm chuyên môn, ở cả hai phần thi, Siu Black đều đứng sau Thanh Vân và Đoan Trang vì chị nhảy còn sai bước, rớt nhịp, chưa đúng kỹ thuật.

Trong khoảnh khắc chờ công bố tổng điểm từ ban giám khảo và bình chọn của khán giả, Siu Black rơi nước mắt nghẹn ngào vì xúc động. Nhưng khi biết mình nhận Huy chương đồng và nói lời chia tay cuộc thi sau hơn 10 tuần gắn bó, chị tâm sự trong tiếng cười rộn ràng quen thuộc: "Vào được đến vòng thi này đã là một niềm hạnh phúc và đầy bất ngờ đối với bản thân tôi. Tôi rất vui vì mình đã gắng hết sức thể hiện khả năng của mình với khiêu vũ".

Cũng như nhận xét của hai MC, chiến thắng lớn nhất là vượt lên bản thân mình, Siu Black đã làm được và làm tốt. Khán giả ưu ái dành cho chị tràng pháo tay tán thưởng trong giờ phút chia tay "Bước nhảy hoàn vũ".

Đêm qua là một đêm đầy sáng tạo của ca sĩ Đoan Trang. Ở điệu Valse chậm, nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu trong chiếc áo tứ thân màu hồng cánh sen duyên dáng. Cô thuyết phục được bạn nhảy Evgeni mặc chiếc áo dài Việt Nam để cùng hòa mình vào giai điệu nhẹ nhàng, mềm mại của Valse. Trên nền khúc nhạc Hoa sen, Đoan Trang lả lướt trong từng bước chân. Cô không chỉ khiến khán phòng sôi nổi tiếng vỗ tay mà còn mang đến cảm xúc thật sự sâu lắng cho mọi người. Giám khảo Khánh Thi cho biết, chị cảm thấy lòng nghẹn lại vì màn trình diễn đầy xúc cảm của "sôcôla". Ở điệu này, nữ ca sĩ được 39 điểm chuyên môn.

Đoan Trang tiếp tục dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác với điệu Pasodoble, chị hóa thành nàng Carmen hoang dại, đắm say và đầy ngờ vực trong tình yêu. Cô còn kết hợp khoe giọng hát trong bản opera về Carmen ở phần thi của mình. Giám khảo Khánh Thi tiếp tục cảm thấy bị sốc với màn biểu diễn đầu tư cao của Đoan Trang.

Tuy vậy, một chút tranh cãi trong nội bộ ban giám khảo về nét biểu cảm trên khuôn mặt của Đoan Trang ở phần thi này khiến cô chỉ đạt được điểm chuyên môn là 38.

Tiếp tục giữ vị trí quán quân trong đêm thi thứ bảy, hai màn thi thành công của Ngô Thanh Vân không gây nhiều bất ngờ.

Thanh Vân từng chinh phục điệu Tango rất nhiều lần trước đây trên sàn diễn ca nhạc cũng như phim ảnh. Vì thế, bài thi Tango của Thanh Vân diễn ra trơn tru, với kịch tính là màn đánh ghen bằng vũ điệu khá ngọt ngào, mạnh mẽ khi "đả nữ" bắt gặp người yêu đi với cô gái khác. Cô đoạt 39 điểm ở phần này.

Còn trong Rumba, có lợi thế với thân hình đẹp và bước nhảy chắc, đúng kỹ thuật, Thanh Vân được ban giám khảo đánh giá hoàn hảo với điểm số tuyệt đối: 40. Lần đầu tiên, "đả nữ" nhận 4 con số 10 khiến cô không kìm được, reo lên sung sướng.

Đúng như dự đoán của nhiều khán giả, đêm thi cuối của Bước nhảy Hoàn vũ vào 20h ngày 20/6, là trận so tài "nảy lửa" hứa hẹn nhiều kịch tính giữa Đoan Trang và Ngô Thanh Vân.

Theo Thoại Hà Ảnh: Lý Võ Phú Hưng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm