Sốc vụ bác sĩ vứt xác khách hàng

“Hành vi khiến mọi người bàng hoàng, căm phẫn. Hành vi thể hiện sự suy đồi về đạo đức…”. Nhiều bạn đọc đã phẫn nộ trước việc BS Nguyễn Mạnh Tường (công tác tại khoa Ngoại, BV Bạch Mai (Hà Nội), Giám đốc của Thẩm mỹ viện Cát Tường), ném xác nạn nhân sau khi hút mỡ bụng, nâng ngực (xem Pháp Luật TP.HCM ngày 23-10)…

Nghẹn thở trước hành vi của bác sĩ

Tôi như nghẹn thở trước hành vi của vị BS Tường. Lâu nay, những chuyện tắc trách của bác sĩ xảy ra nhiều khiến tôi không khỏi bực mình. Giờ đây, hành vi của vị được coi là bác sĩ kia như giọt nước tràn ly khiến tôi giận run. Nó không khác nào những cảnh tôi xem trong phim kinh dị; lạnh lùng, tàn nhẫn quá.

Tôi đã suy nghĩ nhiều, một người có học thức, được ví như lương y sao lại có thể xuống tay như vậy? Tôi không cho là vị bác sĩ này có tâm địa độc ác nhưng không thể lý giải được vì sao anh ta lại có thể hành xử nhẫn tâm đến thế. Phải chăng ma đưa lối, quỷ đưa đường? Thật đáng tiếc cho những sai lầm như vậy.

NGUYỄN THỊ NGỌC TÂN, Công ty TNHH Thiên Ánh, TP.HCM

Sốc vụ bác sĩ vứt xác khách hàng ảnh 1

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường bị dẫn giải đến hiện trường vứt xác. Ảnh: CTV

Quá phi nhân tính

Tất cả sinh viên ngành y khi học tập đều biết rõ lời thề Hypocrate, đó là lời thề đầy đạo đức của người hành nghề y. Vì thế dưới góc độ là một bác sĩ, tôi không thể chấp nhận việc âm thầm chở xác nạn nhân đi ném xuống sông nhằm che giấu các hành vi sai phạm. Làm như thế là quá vô cảm.

Theo tôi, có thể bác sĩ này đã mất bình tĩnh, nghĩ quẩn khi xảy ra tai biến nên mới có hành vi đáng lên án. Mặt khác cũng có thể vì hành nghề lén lút (không phép), sợ ảnh hưởng đến thẩm mỹ viện nên vị bác sĩ trên đã có hành động sai trái nhằm che giấu sai phạm. Giá như vị bác sĩ này chở nạn nhân đi cấp cứu ở một bệnh viện nào đó khi mới bắt đầu xảy ra tai biến thì có thể nạn nhân sẽ được cứu sống, hạn chế được nhiều hậu quả xấu.

BS LÊ HOÀNG SƠN, Giám đốc BV Y học cổ truyền TP.HCM

Suy đồi đạo đức, coi thường tính mạng người khác

Việc gây tai biến cho khách hàng của mình là đáng trách vì bác sĩ không dám đứng ra nhận trách nhiệm. Chuyện càng đáng trách hơn khi vị bác sĩ trên lại lạnh lùng chở nạn nhân ném xuống sông.

Đọc thông tin trên báo, tôi thật sự bị sốc trước hành vi dã man của một người từng là một bác sĩ của một bệnh viện lớn tại Hà Nội. Bác sĩ đã có hành vi thiếu tình người. Chỉ vì lợi ích cá nhân mà bác sĩ coi thường sinh mạng người khác. Theo tôi, không chỉ giám đốc và các đồng nghiệp nơi bác sĩ này công tác bàng hoàng mà tất cả người dân khác cũng vậy và họ lên án, căm phẫn hành vi này là điều dễ hiểu.

Mong rằng cơ quan công an sẽ làm rõ sự việc và có hướng xử lý nghiêm, trả lại sự tin yêu, tin tưởng của bệnh nhân đối với những người thầy thuốc.

Nhà giáo LÊ THỊ THÚY HỒNG, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM

Sao nỡ đối xử với nạn nhân như vậy

Quá dã man, bác sĩ đã lỡ làm chết người mà còn cố tình vứt người ta xuống sông để phi tang. Tuy nhiên, bàn tay đâu che được mặt trời. Một mạng người chứ đâu phải con chó con mèo mà vứt bỏ đâu cũng được.

KIM DANG (goldenstar9999@...)

Sao một bác sĩ lại ác dữ vậy. Chị ấy chết để lại hai đứa con rất là tội.

NGUYEN NGOC LAN (thanhdatcholau@...)

Vụ này bác sĩ quá tàn nhẫn, thất đức. Chị em nên suy ngẫm về các rủi ro do can thiệp dao kéo.

CHU KIM LONG (chukimlongtct@...)

Thật tội cho nạn nhân. Sao vị bác sĩ này lại nỡ đối xử với nạn nhân như vậy. Mong qua sự việc này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức con người, đạo đức của y bác sĩ. Hãy chấn chỉnh lại y đức nhằm ngăn ngừa những chuyện tương tự.

VŨ NGUYÊN (nguyenvt)@...)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm