Sống sót kỳ diệu sau 5 ngày nằm dưới đống đổ nát

sống sót, động đất, Nepal, Kathmandu

Pemba Tamang đã được kéo ra khỏi đống đổ nát 5 ngày sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Pemba Tamang đã được đưa lên một chiếc cáng, khuôn mặt cậu phủ đầy bụi. Các nhân viên y tế đã tiến hành truyền tĩnh mạch và đặt đai cố định cổ cho cậu. Cậu dường như đã bị choáng và đôi mặt nheo lại vì ánh nắng mặt trời.

Các nhân viên cứu hộ Nepal, với sự hỗ trợ của một đội phản ứng thảm họa Mỹ, đã làm việc trong nhiều giờ đồng hồ để giải cứu Tamang. Cảnh sát cho biết năm nay cậu 18 tuổi.

L.B. Basnet, sĩ quan cảnh sát đã chui vào một khoảng trống giữa đống đổ nát để tiếp cận với Tamang, cho biết ông rất ngạc nhiên khi Tamang đáp lời.

"Cậu ấy đã cảm ơn tôi khi tôi tới gần cậu ấy", hãng thông tấn AP trích lời Basnet. "Tamang nói với tôi về tên tuổi, địa chỉ của cậu ấy và tôi đã cho cậu ấy chút nước. Tôi đoán tôi đã tới rất gần cậu bé".

Các nhân viên cứu hộ đã dùng đòn bẩy để nâng những mảng bê tông đang đè lên Tamang, Basnet cho biết thêm.

"Cậu ấy không ở quá xa nhưng các tầng đã bị sập và cậu ấy bị mắc kẹt ở giữa", Andrew Olvera, người đứng đầu nhóm cứu hộ tới từ Cơ quan Phát triển Quốc gia Mỹ cho hay không lâu trước khi Tamang được giải cứu.

Việc Tamang được cứu sống là một tin tốt lành hiếm có giữa thủ đô Kathmandu đang chìm trong tuyệt vọng kể từ khi bị trận động đất mạnh 7,8 độ Richter tấn công vào hôm thứ Bảy tuần trước khiến hơn 5.500 người thiệt mạng.

Khi được hỏi Tamang đã sống sót như thế nào trong nhiều ngày qua, Basnet trả lời rằng: "Cậu ấy sống sót là nhờ tốt số".

Theo Sầm Hoa (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm