Tạm biệt dự án ‘siêu tính toán’

Vậy là cái dự án trên sông Hồng chưa được chấp nhận. Nhiều người gọi nó là “siêu dự án”, nói vậy là không chính xác đâu, nên gọi đó là “siêu tính toán” mới phù hợp. Ta nói những bộ óc siêu nhơn chắc đã căng sức nghĩ để đưa ra được các đề xuất khôn long trời đất: Được hỗ trợ giá bán điện, được miễn tiền sử dụng đất, miễn thuế tài nguyên nước và thuế dịch vụ môi trường rừng, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm hoàn vốn...

Thường khi người ta đòi hỏi nhiều ưu tiên, ắt người ta sẽ mang lại lợi ích cho xã hội nhiều lắm. Vậy mà sao toàn nghe chuyên gia, từ quan chức về hưu đến các nhà nghiên cứu than như bộng: Vựa lúa miền Bắc ảnh hưởng; thay đổi dòng chảy, gây tác hại môi trường… nhiều người còn nghi ngờ: Hay là tính khai thác tài nguyên?

Bổn tiệm hổng phải dân nghiên cứu gì cả nhưng nghe rằng dự án này có thể nhấn chìm hầu hết diện tích đất canh tác đôi bờ sông Hồng là thất sắc rồi. Các vị muốn mần dự án xin nhớ giùm, biến đổi khí hậu phức tạp, hạn mặn xâm nhập mạnh đang khiến nhiều nông dân miền Tây, miền Trung đang khóc ròng, không biết khi nào mới thôi nước mắt. Chỉ còn dòng sông đỏ phù sa miền Bắc để làm lúa yên ổn thôi đó nghen! Thế giới cũng chưa có nghiên cứu cho thấy khoáng sản, thủy điện hay tiền thu phí giao thông có thể thay gạo khi con người bị đói.

Vậy nên nghe tin dự án “siêu tính toán” trên chưa được xem xét, bổn tiệm mừng hết lớn. Xin cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn sự soi xét!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm