Tang thương xóm nghèo sau vụ lật xe chở dưa hấu

(PLO)- Trong bốn nạn nhân tử nạn sau vụ xe chở dưa hấu lật ở vách núi, có ba người ở cùng một xã. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không khí tang thương bao trùm xóm nghèo ở thôn Thọ Lộc 1 (xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) sau ngày xảy ra vụ tai nạn xe chở dưa hấu va vào vách núi ở Tuy An (Phú Yên).

Trong ngày hôm nay (4-4), thôn tổ chức liên tiếp ba đám tang buồn, đầy nước mắt.

Tang thương bao trùm xóm nhỏ sau ngày xảy ra vụ lật xe ở Phú Yên. Ảnh: QN

Tang thương bao trùm xóm nhỏ sau ngày xảy ra vụ lật xe ở Phú Yên. Ảnh: QN

Bên chiếc quan tài của chồng, chị Nguyễn Thị Tuyết khóc ngất từng hồi: “Anh ơi! Sao tội quá anh ơi! Anh đi rồi mẹ con em biết làm sao”.

Khuôn mặt người phụ nữ phờ phạc đi vì khóc thương chồng. Ngày hôm qua, sau khi hay tin xảy ra vụ tai nạn, chị và người thân đã vào Phú Yên để “đón” chồng về. Chồng chị Tuyết là anh Nguyễn Văn Lĩnh, một trong bốn người tử nạn trong vụ việc xe chở dưa hấu lật vào vách núi.

Anh Lĩnh mất đi để lại ba đứa con nhỏ nheo nhóc. Ảnh: QN

Anh Lĩnh mất đi để lại ba đứa con nhỏ nheo nhóc. Ảnh: QN

Bên bàn thờ cha, hai đứa con nhỏ dáo dác nhìn xung quanh. Bé trai bảy tuổi thỉnh thoảng sà đầu vào ngực người mẹ đang khóc. Bé gái chín tuổi chốc chốc lại dụi dụi vào lưng mẹ, mắt rơm rớm. Người thân của gia đình anh Lĩnh ngồi vây quanh quan tài, mắt đỏ hoe.

“Không thể tin được là anh Lĩnh lại ra đi như vậy. Anh đi rồi, không biết chị và các con sẽ như thế nào nữa. Mới cách đây mấy ngày, lúc đi làm về, anh còn gọi tôi sang chơi vui vẻ, vậy mà…” - người em rể của anh Lĩnh nói.

Theo người này, căn nhà mới được vợ chồng anh Lĩnh tích góp xây dựng, đến bây giờ chưa trả được nợ. Anh Lĩnh đi làm đủ việc để ba con ăn học, dành dụm và vay mượn để làm nhà. “Cứ đi làm có được vài triệu là anh dành ra một khoản, tích góp lại rồi làm nhà dần dần. Mới vừa rồi lát được gạch, chưa trả được nợ thì anh đã đi rồi” - anh nói.

Người thân đau buồn trước sự mất mát quá lớn sau vụ tai nạn. Ảnh: QN

Người thân đau buồn trước sự mất mát quá lớn sau vụ tai nạn. Ảnh: QN

Anh Nguyễn Hồng Thanh, hàng xóm của anh Lĩnh kể, anh Lĩnh rất chịu thương chịu khó. Anh làm đủ nghề để nuôi vợ, nuôi con. Không đi khuân vác dưa hấu thuê thì anh làm phụ hồ, lúc không phụ hồ anh Lĩnh còn đi soi ếch, cá để kiếm thêm thu nhập.

“Lĩnh là lao động chính trong gia đình, còn Tuyết chăm con với làm ruộng, nuôi thêm gà. Hai vợ chồng luôn cố gắng làm lụng để nuôi con, làm nhà. Giờ Lĩnh đi rồi, tội mấy đứa con nheo nhóc” - anh Thanh nói.

Cũng theo anh Thanh, trong hôm nay, trong làng có đến ba đám tang, đều là nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm nói trên. Cách nhà anh Lĩnh không xa, hai trường hợp cũng không may tử nạn trong vụ lật xe là chị Thái Thị Việt Kiều (43 tuổi) và Võ Thanh Tuấn (47 tuổi). Chồng chị Kiều là anh Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi) cũng bị thương trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ lật xe ở Phú Yên. Ảnh: PLO

Hiện trường vụ lật xe ở Phú Yên. Ảnh: PLO

Ông Lê Hoàng Hiệp, Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ, cho biết vụ tai nạn xảy ở Phú Yên rất thương tâm, khiến cho ba người ở Lộc Thọ tử vong và một người bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có người tử nạn 3 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

“Ba gia đình có người tử nạn đều khó khăn, nhưng khổ nhất là trường hợp của anh Lĩnh. Vợ chồng anh Lĩnh có ba con còn quá nhỏ, anh lại là lao động chính trong nhà, nhưng giờ mất đi thì tội mấy đứa nhỏ. Hai trường hợp còn lại cũng khó khăn, nhưng con cái đã lớn. Chính quyền cũng mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cho các gia đình để đỡ đần phần nào” - ông Hiệp chia sẻ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền các cấp cũng đến chia sẻ, hỗ trợ ban đầu đối với gia đình các nạn nhân. Trong đó, UBND thị xã An Nhơn đã đến chia sẻ và hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp tử vong, 3 triệu đồng/trường hợp bị thương. Cùng với đó, Ban ATGT thị xã An Nhơn đã hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong số tiền 2 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm