Tạt xăng đốt hàng xóm sau vụ bị chó hàng xóm cắn

(PLO)- Trong cùng ngày, TAND TP.HCM đã xét xử hai vụ án tạt xăng đốt hàng xóm do bị chó hàng xóm cắn và đốt nhà do mâu thuẫn với gia đình vợ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Nga (42 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) 16 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Nga là 18 năm tù.

Mâu thuẫn từ việc đi tiêm ngừa do bị chó hàng xóm cắn

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Nga và bà Trần Thị Kim Oanh là hàng xóm, sống cùng con hẻm tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9-1-2024, Nga đến trước nhà bà Oanh để đuổi chó của mình về nhà thì bị chó bà Oanh cắn vào bắp chân trái. Gia đình bà Oanh đã hỗ trợ bà Nga 960.000 đồng để đi chích ngừa 3 lần.

Gần 1 tháng sau, do vết thương vẫn bị đau, Nga đến yêu cầu gia đình bà Oanh hỗ trợ thêm tiền mua thuốc hoặc đưa đi bệnh viện khám nhưng gia đình bà Oanh không đồng ý.

Tức giận, Nga đi mua 3 lít xăng và 6 cái bật lửa. Về nhà, Nga lấy xăng từ can nhựa bỏ sang bình nhựa để tạt xăng cho tiện lợi, đi nhặt vỏ dừa khô rồi mang đi nhóm lửa đun nước cách nhà bà Oanh khoảng 7 mét.

Tạt xăng đốt hàng xóm sau vụ bị chó hàng xóm cắn
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Nga tại phiên tòa. Ảnh: AD

Khi nhóm lửa cháy, Nga đến nhà bà Oanh và nói chân con còn đau, yêu cầu đưa tiền để Nga đi mua thuốc hoặc chở Nga đi bệnh viện. Bà Oanh nói Nga về lấy giấy tờ, nấu cơm xong bà sẽ chở Nga đi. Lúc này, anh Sang (con trai bà Oanh) thấy vậy liền nói: "Chích ngừa rồi mà muốn gì nói một lần cho xong đi".

Cho rằng anh Sang chửi mình với thái độ thách thức, Nga liền lấy xăng tạt, ném hai cây củi đang cháy về phía anh Sang khiến anh này bị lửa cháy khắp người.

Sau khi tạt xăng đốt anh Sang, Nga bỏ ra ngoài hẻm để trốn và để quên đôi dép ở hiện trường. Trong nhà bà Oanh còn có 3 người khác, khi nghe tiếng tri hô đã kịp thời chạy ra ngoài thoát thân.

Theo kết luận giám định, anh Sang bị thương tích 74%, bà Oanh bị thương tích 5%; thiệt hại tài sản bị cháy có giá trị 3,2 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, việc Nga dùng xăng đốt hàng xóm trong khi nhà có nhiều người đang ở rất nguy hiểm đến tính mạng của họ. Khi nhà cháy, những người này không kịp thời chạy thoát và anh Sang, bà Oanh bị bỏng không chết là do được cấp cứu kịp thời.

Phía bà Oanh đã yêu cầu Nga bồi thường 650 triệu đồng, gồm tiền điều trị cho anh Sang và chi phí khắc phục hậu quả vụ cháy.

Đốt nhà vợ rồi bỏ trốn 24 năm

Cũng trong ngày 15-4, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Thảo (56 tuổi, ngụ Sóc Trăng) 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 1995, Thảo sống chung như vợ chồng với chị Tạ Hồ Thị Xuân. Gia đình chị Xuân không đồng ý nên cả hai thuê nhà trọ tại phường 10, quận Tân Bình để ở riêng.

Một năm sau, chị Xuân sinh con và cùng Thảo quay về nhà gặp cha mẹ của chị để xin lỗi. Khi được gia đình tha thứ, cả hai dọn về sống cùng.

Trong thời gian này, Thảo không lo làm ăn nên bị cha của chị Xuân la mắng. Thảo tức giận nên dẫn chị Xuân ra ngoài ở và cấm chị không được qua lại với gia đình. Chị Xuân nhiều lần dẫn con bỏ trốn và đều bị Thảo phát hiện đưa về lại nhà trọ.

tat-xang-dot-hang-xom-tu-viec-bi-cho-hang-xom-can--1.jpg
Bị cáo Trần Hữu Thảo tại phiên tòa. Ảnh: AD

Đến năm 1999, chị Xuân tiếp tục dẫn con gái bỏ trốn. Thảo đi tìm nhưng không gặp nên đến nhà cha mẹ của chị Xuân cự cãi và đe dọa đốt nhà.

Nghi ngờ anh Tiến (anh ruột của chị Xuân) đã che giấu chị Xuân và không cho Thảo gặp nên Thảo đi mua 5 lít xăng mang đến nhà anh Tiến, đổ xăng xuống nền gạch rồi châm lửa đốt xong rồi bỏ đi.

Con của anh Tiến phát hiện đám cháy nên tri hô cho 7 người thân trong nhà biết để chạy thoát thân. Phía bên ngoài, người dân đã dập lửa và đưa những người trên đi cấp cứu do bị ngạt khói. Hậu quả vụ cháy khiến 6 người bị thương tật vĩnh viễn 5%.

Sau khi gây án, Thảo bỏ trốn. Đến ngày 8-5-2024, Thảo bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Trong khoảng thời gian bỏ trốn, Thảo về Cà Mau sinh sống bằng nhiều nghề khác nhau. Thời gian sau, Thảo về quận Bình Tân sinh sống và làm thợ hồ, chạy xe ba gác thuê, tối đến thì ngủ gầm cầu hoặc trên xe ba gác.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 22-4: Kẻ bịt mặt cầm dao xông vào cướp ngân hàng; Một người giật mình té xe tử vong sau tiếng sét đánh

Bản tin trưa 22-4: Kẻ bịt mặt cầm dao xông vào cướp ngân hàng; Một người giật mình té xe tử vong sau tiếng sét đánh

(PLO)- Một phụ nữ tử vong cạnh ô tô cháy rụi, nghi là án mạng; Xe chở 20 em học sinh bị lật, nhiều em bị thương; Clip ghi lại cảnh cướp ngân hàng ở Hà Nội; Nghe tiếng sét đánh, người đàn ông giật mình té xe dẫn tới tử vong; Phát hiện 20 tấn gà ủ muối, đông lạnh 'bẩn' trong kho ở Hà Nội.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Tọa đàm 'Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM'

Chùm ảnh: Tọa đàm 'Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM'LENS

(PLO)- Sáng 22-4, tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM đã diễn ra tọa đàm “Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM”. Tọa đàm được tổ chức nhằm lắng nghe những hiến kế mang tính chiến lược và hành động từ các chuyên gia kiều bào góp phần phát triển TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung.