Siêu cúp quốc gia:

Thanh Hóa vô địch Siêu cúp, danh hiệu thứ hai trong một năm của Popov

(PLO)- Thanh Hóa của HLV Popov đã xuất sắc đánh bại nhà vô địch V-League CA Hà Nội 3-1 để đăng quang siêu cúp quốc gia.

Hơn nửa năm bỏ bóng đá Myanmar về với CLB ĐA Thanh Hóa đã cho thấy vị HLV người Bulgaria mát tay với bóng đá người lớn hơn là 5 năm làm bóng trẻ ở Myanmar (HLV U-23 Myanmar).

Đầu năm nay, HLV Velizar Popov rời U-23 Myanmar để đến dẫn dắt CLB Thanh Hóa. Dù đấu trường V-League, ĐA Thanh Hóa không thể lên ngôi nhưng họ luôn nằm ở vị trí đầu bảng suốt hơn nửa đầu giai đoạn 1. Nhưng sang giai đoạn hai thì đội bóng này không quyết liệt nữa...

Sieu-5.jpg
HLV V. Popov có "số má" ở Việt Nam. Ảnh: HẢI THỊNH

Thế rồi ở mặt trận Cúp quốc gia, HLV Popov giúp Thanh Hóa lần lượt hạ gục các đối thủ lớn để gặp đội bóng lớn khác là Viettel trong trận chung kết. Và rồi Thanh Hóa đánh bại Viettel ở loạt luân lưu để vô địch. Đó là thành tích đầu tiên của HLV Popov ở Việt Nam.

Và trận tranh Siêu cúp quốc gia vừa kết thúc trên sân Hàng Đẫy, sân nhà của CA Hà Nội, một lần nữa thầy trò HLV Popov lại đánh bại tân vương V-League đến 3-1.

Sieu-4.jpg
Thủ môn Thanh Diệp chơi rất xuất sắc ở trận Siêu cúp này. Ảnh: HẢI THỊNH

Ba bàn thắng của ĐA Thanh Hóa do công Gustavo ghi phút 45+4 và cú đúp của Rimario vào các phút 78 và 81.

Mùa giải vừa rồi, HLV Popov không được bầu chọn là HLV xuất sắc là một thiệt thòi cho HLV này. Đó là một HLV giỏi, nhạy cảm, bày binh bố trận rất hay và chuẩn xác. Ông rất nhạy cảm điều chỉnh thế trận trên sân khi trận đấu đang diễn ra.

sieu-3.jpg
Bùi Hoàng Việt có pha dứt điểm suýt ăn bàn cho CA Hà Nội. Ảnh: H.THỊNH

Trận Siêu cúp này sòng phẳng mà nói thì lực lượng của CA Hà Nội mạnh hơn vì nhiều tuyển thủ quốc gia, như Văn Thanh, Quang Hải, Hồ Tấn Tài, Việt Anh... ngoại binh có Geovane.

Trong khi đó quân của ĐA Thanh Hóa không thể bằng. Trong khung gỗ thủ môn Thanh Diệp lại tỏ ra vô cùng xuất sắc, thậm chí xuất sắc hơn cả đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Filip Nguyen.

sieu-2.jpg
Cách thể hiện của CA Hà Nội trong trận Siêu cúp này như hồi khởi đầu V-League vừa qua vậy, rời rạc, nhợt nhạt. Ảnh: H.THỊNH

Một trận không quá chất, tuy nhiên cách bày binh bố trận để đánh bại được nhà vô địch V-League của HLV Popov là rất xuất sắc.

Bàn thắng mở tỉ số 1-0 của Thanh Hóa ở phút 45+4 xuất phát từ pha dàn xếp đá phạt gián tiếp trong vòng cấm của thủ môn Philip Nguyen rất đẹp và hoàn hảo như futsal vậy. Một pha đá phạt mà Thanh Hóa tổ chức đá.... “3 chạm” để ghi bàn, trong đó Gustavo đứng sát cột xa của cầu môn Philip Nguyen và “tém” bóng.

Hai bàn của Rimario xuất phát từ những cú hồi mã thương của Thanh Hóa khi CA Hà Nội dâng cao tìm bàn thắng.

Phút 90+1, Geovane có bàn danh dự cho CA Hà Nội và tỉ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về đội khách Thanh Hóa. Thầy trò HLV Popov lên ngôi vô địch siêu cúp quốc gia.

Chín tháng đến Việt Nam dẫn dắt CLB Thanh Hóa HLV Popov đã mang về cho đội hai danh hiệu gồm Cúp quốc gia và Siêu Cúp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm