Chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan

Thầy trò HLV Mai Đức Chung rất gần với hat trick vàng

(PLO)- Những gương mặt như Dangda, Sunisa, Mirinda... ở trận chung kết SEA Games 2019 vẫn còn đó và Hải Yến cũng đang nghĩ đến kỷ niệm đẹp với pha đánh đầu ghi bàn đưa nữ tuyển Việt Nam vô địch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việt Nam (VN) với Thái Lan tại SEA Games 31 có đến bốn trận chung kết bóng đá và cuộc tái đấu của nữ VN - Thái Lan chiều 21-5 là trận chung kết thứ ba. Hai trận chung kết trước ở môn futsal nam và nữ, Thái Lan đều đã qua mặt chủ nhà VN, nẫng lấy hai bộ HCV.

Nhưng với bóng đá sân cỏ thì cả bóng đá nam lẫn nữ Thái Lan đều là những người mang tham vọng đi lật đổ ngôi vua và ngôi hậu của VN.

Tại SEA Games 31, bóng đá nữ Thái Lan được hun đúc sức mạnh để thực hiện mục tiêu đánh bại thầy trò HLV Mai Đức Chung qua sự dẫn dắt của nữ HLV Nhật Bản Miyo Okamoto.

Thời gian gần đây, bóng đá nữ Thái Lan luôn là người về sau nên mong muốn trả thù trong họ càng lớn hơn. Sau thất bại ở chung kết SEA Games 30 ba năm trước, Thái Lan lại thua ở vòng play off Asian Cup 2022 tranh vé đi World Cup 2023 mà thầy trò ông Chung khoét thêm nỗi đau với tỉ số 3-0.

Nhưng nếu đem những chỉ số lạc quan ấy ra để nói về ưu thế trận chung kết hôm hay thì thật là nguy hiểm. Đó là điều mà chính HLV Mai Đức Chung không muốn các học trò của mình “sống trên mây” khi cứ nhìn vào quá khứ gần trong những cuộc đối đầu với người Thái. Ông Chung nhắn nhủ các học trò rằng bước vào trận chung kết đêm 21-5 này, mọi mơ mộng, chủ quan và hài lòng với thành tích gần đây đều có thể trả giá.

Hình ảnh đăng quang tại SEA Games 30 - 2019 ở Philippines sẽ tái hiện trên sân Cẩm Phả vào đêm 21-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hình ảnh đăng quang tại SEA Games 30 - 2019 ở Philippines sẽ tái hiện trên sân Cẩm Phả vào đêm 21-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tại bán kết, các cô gái VN mất sức nhiều khi thắng Myanmar 1-0, trong khi đó Thái Lan tạo ra một thế trận khác biệt và dễ dàng đánh bại Philippines 3-0 mà không mất sức nhiều.

Không thể phủ nhận Thái Lan làm được điều đó ngoài kỹ năng của các cầu thủ còn là cái tầm của nữ HLV Nhật Bản Miyo Okamoto vốn là cựu tuyển thủ Nhật.

Trên sân, học trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với áp lực sức mạnh, sự quyết tâm mà mỗi tuyển thủ Thái Lan sẽ chơi với sức lực của mình để đòi món nợ mà họ vay nhiều năm qua. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Mai Đức Chung sẽ phải tiên liệu và đọc thật nhanh, chính xác các mảng miếng mà đồng nghiệp nữ của đội Thái Lan tung ra.

Chắc chắn HLV Mai Đức Chung sẽ cho học trò cố gắng giải quyết trận đấu trong 90 phút, vì nếu kéo dài sang hai hiệp phụ, các cô gái vàng VN sẽ gặp bất lợi do khả năng hồi phục sau trận bán kết mất sức với Myanmar.

Theo nhận định của chúng tôi, HLV Miyo Okamoto sẽ cho học trò của mình thể hiện trận đấu nhanh, di chuyển linh hoạt, áp sát quyết liệt để gây khó cho chủ nhà VN và phá ý đồ thực thi đấu pháp của đối thủ.

Ngược lại, HLV Mai Đức Chung sẽ cho học trò của mình chuẩn bị một tinh thần tốt để chơi theo cách của mình mà không bị cuốn vào lối đá nhanh của đối phương. Khả năng Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy, Thùy Trang... sẽ bị chăm sóc kỹ, bị đá rát để chùn chân và hạn chế phô diễn kỹ thuật cũng như phối hợp với nhau.

Được chơi chung kết trên chính “chảo lửa” Cẩm Phả sẽ là động lực giúp các cô gái vàng hưng phấn và vượt qua chính mình để gặt hái hat trick vàng.

Dự đoán: VN thắng 1-0 trong 90 phút.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm